From: Tường Vy
Sent: Friday, April 09, 2010 9:42 AM
Chào chị Vân,
Tôi hay vào mục tâm sự của VnExpress.net, chỉ để đọc và cũng là tìm sự đồng cảm. Có những tâm sự tôi đọc mà trong tim nhói đau. Trong vấn đề tình cảm tôi là thừa nhận mình yếu đuối. Nhưng yếu đuối nó khác với nhu nhược. Tôi không lên tiếng chỉ trích hay bênh vực người thứ ba.
Con người ta phải trải qua “sinh, lão, bệnh, tử”, và tình cảm chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu mà người ta có thể chi phối, có thể khống chế tâm tư tình cảm của mình thì mục Tâm sự sẽ không còn cần thiết nữa. Đúng không chị Vân?
Tôi đồng cảm với các anh các chị. Nói như thế không có nghĩa là tôi ủng hộ những việc làm đó. Chị Vân có hỏi “việc làm của chị là đúng hay sai?”. Tôi muốn nói với chị “ranh giới giữa cái đúng và sai nó mỏng manh lắm” chị à. Với anh và chị tình cảm của 2 người là thiệt, là sâu đậm. Nhưng nó hoàn toàn hư ảo trong xã hội thật sự.
Cuộc sống mà chị, con người ta nhiều thứ phải lo, nhiều thứ phải chu toàn lắm. Đàn ông hay phụ nữ, ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc bên vợ, bên chồng và những đứa con xinh. Chị với anh thương nhau, chia sẻ tâm sự với nhau, nên muốn bên cạnh nhau là “đúng”. Nhưng khi anh về nhà, gần gũi vợ mà cứ quanh quẩn hình bóng chị là đúng hay sai?
Chia tay vợ để đến với chị thì người vợ trẻ con đó không còn cơ hội để thành người lớn vậy thì đúng hay sai? Rồi những em bé kia sẽ lớn lên với tiềm thức là bố mình có vợ bé, chị có nghĩ nhân cách của những em bé kia có thể phát triển bình thường được không?
Chị à! Nếu cuộc sống lúc nào cũng công bằng thì sẽ không có khái niệm người thứ ba, cũng không có khái niệm khổ đau. Em mong chị đọc được phản hồi của em, để tự mình quyết định đúng sai cho mình, cho anh, và cho người vợ trẻ con kia.
Thân ái!