Trước Tết, trong một lần lướt Facebook, trong một nhóm tuyển dụng, tôi thấy rất nhiều nick ảo đăng bài tuyển dụng, mức lương rất cao, 15-25 triệu đồng một tháng.
Người này mô tả công việc mơ hồ, họ để lại nick Telegram và yêu cầu liên lạc xin việc qua tài khoản này.
Nhận định 100% đây là lừa đảo hoặc là kẻ làm việc bất chính, tôi đóng vai người xin việc liên hệ họ để xem vở diễn này đi về đâu.
Tôi liên lạc, rất nhanh người bên kia trả lời ngay. Họ yêu cầu tôi cho nick Zalo và nhắn tin qua ứng dụng này. Tôi muốn biết câu chuyện đi tới đâu nên làm tới cùng.
Tôi đóng vai một người chồng 26 tuổi, đang thất nghiệp, vợ mới sinh con, cả hai vợ chồng chỉ còn 5 triệu đồng và đang mắc nợ 30 triệu đồng.
Người bên kia tỏ vẻ đồng cảm, bảo "làm việc chân tay thì không bao giờ khá đâu". Người này hỏi tôi có hộ chiếu chưa? Mau đi làm hộ chiếu, vì công việc này làm ở nước ngoài.
Nếu có hộ chiếu rồi thì chụp ảnh họ xem. Tôi hỏi: "Ở nước ngoài làm việc gì hả chị". Người này úp mở: "Tạo đơn hàng".
Tôi nhắn: "Em sợ ra nước ngoài lắm, mà làm việc tạo đơn hàng là làm gì". Thì người này quyết định giở bài ngửa: "Là làm lừa đảo, mạo danh các sàn thương mại điện tử để gọi điện lừa người khác".
![Người này dẫn dắt, làm mọi cách để thao túng tôi ra nước ngoài làm công việc lừa đảo. Lâu sau, tài khoản này đã bị khóa. Ảnh: MT](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/14/4328677a-0d23-423a-a97a-a36661-8127-2851-1739500107.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vGoSaUcptcsBRSPL7YMKXg)
Người này dẫn dắt, làm mọi cách để thao túng tôi ra nước ngoài làm công việc lừa đảo. Lâu sau, tài khoản này đã bị khóa. Ảnh: MT
Tôi nói: "Như vậy là phạm pháp đấy chị". Người này ra sức trấn an và thao túng, đại ý là không ai biết. Sau đó, liên tục gửi ảnh tiền "làm chăm chỉ thì một tháng cũng nhận được cỡ 25 triệu đồng, quy sang tiền Việt, làm một tháng thì đủ trả nợ".
Để tôi tin tưởng, người này còn gửi cả chục hình nhiều người đang ở sân bay, chuẩn bị bay sang đó để nhận việc.
Lúc này, người đó hối thúc tôi chụp ảnh hộ chiếu, nếu chưa có thì mau đi làm. Không có tiền mua vé máy bay thì đi vay, sang đó họ sẽ hoàn lại tiền vé...
Nhìn chung, họ biết cách thao túng, dụ dỗ, có lẽ ai thực sự ở trong hoàn cảnh khó khăn, có thể sẽ liều sang nước ngoài với họ.
Mấy hôm sau, tôi vào lại thì thấy tài khoản của người đó đã bị khóa. Bây giờ, bọn lừa đảo trắng trợn, nói thẳng không giấu giếm nữa.
Vì thế, tôi nghĩ mọi người phải hết sức tỉnh táo, cẩn thận, vì họ rất biết cách thao túng người khác.