Tôi sinh ra trong gia đình nghèo ở huyện miền núi. Mong muốn được đổi đời, tôi tìm tới người môi giới xuất khẩu lao động. Sau khi chạy dồn, vay khắp họ hàng được hơn 100 triệu đồng, tôi đưa cho người môi giới và được hứa hẹn sẽ đưa sang Hàn Quốc làm nhân viên lễ tân khách sạn, lương cao.
Hơn một tháng sau, người đó báo tôi mọi thủ tục đã lo xong, chỉ việc xách valy lên máy bay rồi sẽ an nhàn về sau. Đi cùng đoàn với tôi còn có hơn chục nam, nữ chừng ngoài 20 tuổi. Chúng tôi, xuống may bay ở một vùng đất lạ không biết tên. Có một hướng dẫn viên người Việt dẫn chúng tôi đi tham quan hai này, nói đây là ưu đãi do công ty tuyển lao động đài thọ.
Nhưng sau đó, cả đoàn chúng tôi mới biết bị lừa. Công ty môi giới lao động chỉ xin được visa du lịch cho chúng tôi. Một tháng sống vạ vật ở Hàn Quốc, chúng tôi trục xuất về nước. Tôi nghe mọi người trong đoàn nói, chúng tôi còn có thể bị xử phạt vì tội vượt biên trái phép. Tôi rất lo lắng, không biết mình có bị kết tội không?
Nguyễn Thị Anh