Chào bạn Trang!
Bạn là người có trí tuệ, có sức khỏe, có thể làm được rất nhiều việc như vậy nhưng lại chưa tự tin về bản thân. Bao giờ bạn vượt qua được những nỗi sợ hãi đó thì mới có thể giải phóng được cho mình. Tôi không cổ vũ việc ly hôn, nhưng trong hoàn cảnh của bạn tôi nghĩ bạn nên ly hôn, có người cha thủ đoạn như vậy con bạn sẽ chẳng học được điều gì hay ho cả. Lớn lên trong gia đình bố suốt ngày hành hạ, bêu riếu vợ, ngoại tình như thế con bạn sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý mà sẽ trở thành những con người lệch lạc về nhân cách đấy bạn ạ.
Bạn đừng sợ anh ta sẽ bắt con của bạn, nếu bạn chứng minh được mình có thể nuôi dạy hai con trưởng thành. Bạn đừng sợ phải chia tiền, tài sản cho anh ta vì tiền bạc có thể làm ra. Bạn đừng tiếc những tài sản do anh ta đứng tên, vì người còn không tiếc gì tiền bạc. Bạn cũng đừng sợ con mồ côi, vì con bạn vẫn còn có bạn và pháp luật sẽ bắt anh ta phải có trách nhiệm với con mình. Bạn hãy cứng rắn nên, đừng tuyệt vọng, đừng đầu hàng.
Tôi xin bạn đừng nghĩ đến cái chết, bạn thương con như thế tại sao lại nỡ để con bạn mồ côi. Khi bạn chết đi rồi con bạn sẽ trở thành mồ côi thực sự, mặc dù vẫn còn bố. Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn, cũng nghĩ đến cái chết nhưng tôi đã không làm như thế mà sẵn sàng đương đầu. Tôi đã quyết định ly hôn, với hai bàn tay trắng và hai cô con gái nhỏ, toàn bộ tài sản tôi để lại cho chồng cũ.
Tôi không giỏi giang như bạn, có thể làm nhà to, mua xe đẹp nhưng với sự giúp đỡ của người thân, mẹ con tôi cũng có ngôi nhà nhỏ, công việc ổn định. Hai con gái đang học đại học. Giờ tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có quyết định như thế. Chúc bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Hạnh