Tôi là một phụ nữ ngoại hình khá, nghề nghiệp ổn định, có thu nhập khá, có học thức. Chồng tôi cũng vậy. Tôi có hai cháu ngoan ngoãn, học giỏi, cuộc sống khá giả. Chúng tôi là một cặp đẹp đôi nếu người ngoài nhìn vào, nhưng cuộc sống bên trong thì không như vậy.
Chúng tôi kết hôn hoàn toàn từ tình yêu và đến nay đã hơn 12 năm. 6 năm đầu chung sống, kinh tế gia đình một mình tôi lo, mua nhà cửa, xe cộ, chăm lo cho gia đình, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Chồng tôi bận học hành và làm ăn xa thu nhập không đáng bao nhiêu nhưng gia đình sống êm đềm hạnh phúc.
Mâu thuẫn xảy ra từ lúc chồng tôi bắt đầu chuyển về làm ăn gần gia đình, lúc đó việc làm ăn của tôi gặp nhiều khó khăn, tôi phải tự xoay sở một mình, chồng không giúp gì nhiều và cũng không lo kinh tế gia đình, mặc dù lúc ấy anh bắt đầu đã làm ra tiền.
Bố chồng bệnh nặng, anh mặc kệ một mình tôi xoay sở, anh vẫn đi sớm về khuya và sau đó khoảng một năm tôi phát hiện anh quan hệ một lúc 2,3 phụ nữ ngay trong lúc bố mình bệnh nặng, vợ gặp khó khăn về kinh tế. Anh hứa sẽ chấm dứt, nhưng kể từ đó cho đến nay anh trượt dài trong những mối quan hệ lăng nhăng hết cô này đến cô khác, đa số là chưa chồng. Tôi mệt mỏi và không còn muốn quan tâm đến nữa.
Có một lần tôi và một người bạn quen từ thời sinh viên (giờ đã có vợ con), lâu rồi không liên lạc gặp nhau, có đi uống café vài lần, hát karaoke một lần và bị chồng phát hiện, anh đến nhà gặp vợ bạn và làm ầm ĩ lên. Từ đó tôi không liên lạc bạn nữa. Anh khẳng định tôi và bạn kia có quan hệ tình cảm mặc dù không có bằng chứng gì cả và đi đâu cũng bêu riếu tôi ngoại tình.
Xe hơi mua do công ty tôi đứng tên và bằng tiền của tôi, anh tự động bán mà không có sự đồng ý của tôi (bán nhưng chưa sang tên), mua về một chiếc xe khác mắc tiền hơn và bảo là mua nợ người ta. Qua tìm hiểu, tôi biết anh và bà bán xe kia khoảng 50 tuổi có quan hệ không rõ rang, từng đi chung với nhau từ 3 giờ sáng hôm nay đến 3h sáng hôm sau. Chồng đưa tôi đến nhà của bà ấy để hỏi cho rõ ràng thì bà không công nhận là có quan hệ tình cảm với chồng tôi. Sau khi tôi về nhà mình được 30 phút thì bà đến ngay nhà tôi, xông thẳng vào phòng và đánh tôi (lúc đó tôi đang bế con nhỏ). Khi ấy chồng tôi đứng nhìn và không hề can thiệp.
Ngày hôm sau, vợ chồng có cãi nhau, xô xát qua lại, anh đóng cửa tắt điện và đánh tôi, tôi có van xin nhưng anh không quan tâm, anh bóp cổ định giết tôi. Tôi gục xuống và gần như ngất xỉu, người đầy máu, anh sợ quá nên đưa tôi vào bệnh viện, trước đó anh đã nhiều lần đánh kể cả khi tôi đang mang thai.
Tất cả tài sản của anh từ lúc anh làm ra tiền (trong đó có một tài sản của chung hai vợ chồng) anh đều nhờ người khác đứng tên và không cần hỏi ý kiến của tôi. Công việc làm ăn, quan hệ liên quan tới anh, anh đều tự quyết định. Còn những gì liên quan tới tôi dù chỉ việc nhỏ tôi đều phải hỏi ý kiến anh, tất cả tài sản do tôi làm ra (tài sản chính mà gia đình đang có) anh đều làm đứng tên chung hai vợ chồng.
Thời gian gần đây tôi phát hiện anh có quan hệ tình cảm với cô nhân viên, hai người nhắn tin qua lại vào lúc nửa đêm, hẹn hò uống café, anh còn nhờ vả người này người kia để xin việc cho cô ta. Tôi có bằng chứng rõ ràng, hỏi thì anh im lặng.
Cách đây hai ngày tôi có làm việc với một khách hàng, chỉ mới gặp một lần duy nhất. Tôi gọi điện cho anh hỏi tình hình công việc nhưng anh bận và nói lúc nào về nhà sẽ gọi lại, chờ lâu không thấy gọi nên tôi nhắn tin hỏi và anh trả lời: “Anh về rồi, anh đang tiếp khách gần xong”, thấy anh đang tiếp khách nên tôi không liên lạc nữa.
Chồng tôi đọc được hai tin nhắn này của anh khách hàng và anh cho rằng tôi có quan hệ tình cảm với khách hàng kia. Anh nhờ một cô gái dùng số khuyến mãi gọi điện và nhắn tin cho anh khách hàng để hỏi thông tin, tên tuổi, sau đó anh nhắn tin chửi anh khách hàng thậm tệ. Anh dùng đúng số khuyến mãi mà cô kia gọi cho anh khách hàng và nhắn tin cho tôi giả danh là anh khách hàng nhắn tin nói năng linh tinh.
Anh dùng một số khuyến mãi khác giả danh là khách hàng của tôi, nhắn vào máy của anh nói xấu tôi thậm tệ, rồi anh lại lấy đúng tin nhắn đó nhắn lại cho tôi và nói anh khách hàng đã nhắn cho anh như vậy. Anh bắt tôi phải trả lời được ai đã nhắn tin vào máy của anh mặc dù cả tôi và anh đều biết tất cả do anh tự làm. Anh bắt tôi phải nhận tất cả những việc đã làm giống như trong tin nhắn đã nhắn vào máy anh, tôi nói không biết thì anh nổi điên lên và quát “Cô còn già mồm hả, lăng nhăng với bao thằng, nó còn nhắn cho tôi mười mấy tin nói xấu về cô, cô còn chối hả”.
Tôi không biết mục đích của anh là gì khi anh liên tục hạ nhục, nói xấu tôi trước tất cả mọi người, nói với nhân viên của tôi là tôi đang cặp bồ với người khác, tôi là người đàn bà hư hỏng, không ra gì. Tôi sợ về nhà, sợ phải gặp anh, sợ anh đánh, sợ anh sẽ bắt con tôi đi. Tôi sợ khi ly hôn tài sản do tôi làm ra phải chia cho anh một nửa và anh mang đi nuôi người khác, còn tài sản do anh làm ra anh đã để người khác đứng tên. Tôi sợ con phải sống khiếp mồ côi như tôi, tôi sợ những thủ đoạn của anh trong thời gian này và cả sau ly hôn.
Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tự bươn chải để lớn lên, anh chị em thì ở quá xa, cha mẹ anh cũng đã mất. Chuyện của vợ chồng tôi không dựa vào ai được nên tự giải quyết thôi. Chuyện của gia đình tôi gần như không nói cho ai và cũng không ai biết, trừ việc tôi ngoại tình mà anh đi bêu riếu.
Tôi phải làm gì đây sau bao nhiêu sóng gió của cuộc đời? Tôi phải sống thế nào khi không còn một chút niềm tin vào cuộc sống này nữa? Tôi không dám tin vào ai, tôi từng nghĩ đến cái chết.
Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên giờ tôi phải làm sao, phải sống như thế nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Trang
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).