Có lẽ do tuổi thơ và những hệ lụy từ tuổi thơ vô tình hằn sâu trong trái tim nhiều tổn thương, nên con chưa thể một lần viết lên được yêu thương.
Nhưng đêm nay, qua cuộc thi “Mẹ mang xuân về”, con muốn được một lần bày tỏ, một lời cảm ơn và một lời xin lỗi gửi đến mẹ. Con cũng hy vọng ước nguyện về món quà mùa xuân này sẽ được thực hiện để gửi tặng đến mẹ nhân dịp mùa xuân thứ 60.
Mẹ ơi, quá khứ đã qua đi và hiện tại là ngày hôm nay. Mẹ hãy bỏ hết những muộn phiền, sân si để cố gắng bắt đầu lại với chuỗi ngày bình an và hạnh phúc mẹ nhé. Mẹ sẽ là chỗ quay về của ba chị em con mỗi khi cần điểm tựa. Có thể những quan điểm và nhìn nhận cuộc sống của mấy mẹ con ta khác nhau nhưng vẫn có thể chia sẻ bằng sự lắng nghe và vỗ về an ủi. Đó chính là nguồn động viên của chúng con trên bước đường đời đầy khó khăn này.
Trong mỗi chúng con, dù có đi đến đâu và có là ai đi chăng nữa hay có lúc vô cùng ghét việc quay về nhà mỗi dịp xuân, nhưng mẹ vẫn sẽ là mẹ của chúng con, mãi không thay đổi được. Chính vì thế mà dù có đôi lần bất đồng hay mất đi sự tin yêu thì cuối cùng tình máu mủ cũng vẫn kết nối mấy mẹ con chúng ta ở bên nhau, vị tha cho nhau để rồi trái tim chúng con vẫn luôn ngự trị hai chữ “Mẹ yêu”.
Mẹ nhé, cố gắng lên và chúng con sẽ vẫn luôn ở bên. Hãy luôn cần mẫn, hết lòng vì gia đình, chồng con như những tháng ngày của tuổi 45, mẹ nhé. Ngày đó, sáng mẹ dậy thật sớm đón xe lam để đi đến nơi làm việc cách 10 cây số. Và chuẩn bị cho ngày làm đều như nhau với công việc của một cô cấp dưỡng và chăm chút bữa ăn cho mấy chục nhân viên tại đó. Con thấy mẹ lúc đó vô cùng tươi đẹp và đầy đặn.
Mẹ ơi, chúng con biết rằng sẽ không thể nào thay đổi được thời gian hay trở về quá khứ để mẹ trở về như thế hoặc mẹ có thể không chọn con đường đi đến ngày hôm nay. Nhưng mọi việc luôn có thể bắt đầu lại, chẳng khi nào là quá muộn cả. Chúng con chỉ mong việc tuổi già của mẹ sẽ là nguồn động viên và an ủi mẹ trong những chặng đường cuối này. Mẹ vẫn luôn có chúng con và bố bên cạnh. Ba chị em con đã học được từ tình yêu của bố mẹ và sự kiên định khi bố mẹ khi đã đi qua chặng đường đời dài bên nhau, để giữ gia đình trọn vẹn có bố mẹ đủ đầy.
Cuộc sống luôn là thế, luôn đổi thay nên dù có sóng gió, khó khăn thì gia đình mình cùng vượt qua mẹ nhé. Con biết bây giờ mẹ đang cần sự hỗ trợ từ ba chị em con để công việc kinh doanh hiện tại ổn định hơn. Nhưng ba chị em con chưa thể thực hiện được. Con dự định sẽ gửi đến mẹ món quà là chiếc máy xay nấu sữa đậu nành, để mẹ có thêm nguồn thu nhập hơn. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra ba chị em chúng con. Mong rằng những mùa xuân tiếp theo chúng con vẫn luôn có thể ở bên bố mẹ cùng đón Tết.
Con gái của mẹ!
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Vũ Hồng Nhung