Hai triệu tiền biếu ông bà nội thì bốn anh em nhà chồng tính góp thêm vào mua tivi, đầu năm mừng tuổi thêm ông bà nội lấy lộc. Vợ chồng tôi đồng ý như vậy.
Hôm rồi chồng đưa cho tôi một triệu đồng, bảo gửi em gái tôi đưa về cho ông bà ngoại. Tôi hỏi tại sao chỉ có thế, bữa trước thống nhất hai triệu đồng mà. Anh liền chửi tục, rồi bảo tiền thì không có. Rồi anh ném hai triệu đồng lên bàn với thái độ rất khó chịu, còn nói tôi là nghèo mà sang. Nghĩ phận con gái đi lấy chồng, một năm mới cho bố mẹ hai triệu đồng sắm tết mà chồng mình lại thái độ như vậy. Tôi gọi điện về nói với mẹ đẻ là năm nay kinh tế khó khăn, chồng con mà gửi tiền biếu tết thì bố mẹ đừng lấy. Sau đó mẹ cũng gọi điện lên cho con rể và nói thế.
Chồng nhắn tin hỏi tôi nói gì với mẹ này kia, rồi bảo lúc đó bực nên lỡ lời, năm nay kinh tế khó khăn nên gửi thêm cho ông bà 500 nghìn đồng nữa là tổng 1,5 triệu đồng. Tôi nói giờ một hay hai triệu đồng không còn là vấn đề, đã nói với bố mẹ đẻ sẽ không lấy. Sáng hôm sau anh bảo một câu: "Tao mới gọi điện cho ông bà nội, tết này mày khỏi về". Tối khi ru bé ngủ, bé đòi cả ba mẹ ôm, chồng nói với con: "Con chỉ được chọn ba hoặc mẹ, không có cả hai, sau này cũng vậy". Tôi rất ngán. Mong các bạn cho lời khuyên, nên về hay ở lại Sài Gòn. Thứ sáu này chồng và con gái tôi về trước.
Xin nói thêm, gần một năm nay công việc của vợ chồng tôi ổn định. Công ty cũ của anh phá sản nên anh xin đi làm nơi khác được ba tháng, giờ về quê là xin nghỉ luôn, ăn tết xong qua công ty khác làm, đã phỏng vấn được rồi.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc