PVF có lợi thế sân nhà, trong khi Viettel đang đạt phong độ cao, đã thắng cả bốn trận trong hành trình tiến tới chung kết. Hai đội nhập cuộc bằng lối chơi ban bật ăn ý, tấn công đẹp mắt, tạo ra những tình huống ăn miếng, trả miếng liên tục trong trận chung kết ngày 28/12. Viettel kém may mắn khi Văn Mạnh đánh đầu dội xà ngang sau quả đá phạt góc của đồng đội trong hiệp một.
Bước sang hiệp hai, hai đội chơi chắc chắn hơn, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Trận đấu vì vậy không có thêm nhiều những tình huống nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng. Chung kết trôi về những phút cuối và khi nhiều người đã nghĩ tới loạt sút luân lưu định đoạt chức vô địch thì PVF bất ngờ có bàn thắng.
Phút 87, hàng thủ Viettel mắc sai lầm, không ai theo kèm cầu thủ vào sân ở hiệp hai Phạm Lê Triệu, để anh thoải mái một mình bật cao đón quả đá phạ góc của Nguyễn Duy Hưng, đánh đầu lái bóng vào góc xa hiểm hóc, khiến thủ môn Trần Đức Duy chỉ còn biết đứng nhìn bóng đi vào lưới.
Chỉ hai phút sau khi bị thủng lưới, Viettel có cơ hội gỡ hoà. Đội trưởng Nguyễn Hữu Tuấn bẻ bóng kỹ thuật, loại bỏ hai cầu thủ PVF trước khi tung cú dứt điểm căng vào góc gần. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Minh Kha phản xạ xuất sắc, tung người đấm bóng đi hết đường biên ngang cứu thua cho PVF, giữ vững tỷ số 1-0.
Đánh bại Viettel, PVF vô địch giải U15 Cup Quốc gia. Thầy trò HLV Nguyễn Duy Đông khép lại năm 2020 hoàn hảo bởi trước giải đấu này họ cũng đã lên ngôi ở giải U15 Quốc gia, sau khi đánh bại Đà Nẵng 4-2 ở trận chung kết ngày 26/10.
Nam Anh