Trước loạt trận cuối vòng bảng, HAGL có bốn điểm, nhiều hơn Hà Nội một điểm. Vì vậy, một kết quả hoà trong màn đối đầu trực tiếp là đủ để đưa đội bóng trẻ của ông bầu Đoàn Nguyên Đức vào bán kết giải U15 Cup Quốc gia. Mọi chuyện càng thuận lợi hơn cho HAGL khi họ mở tỷ số ở phút 21 nhờ công Hoàng Minh Tiến.
Hà Nội, trong thế không còn gì để mất, đẩy đội hình lên cao, tấn công dữ dội. Hy vọng được thắp lên cho đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn khi Trần Văn Quân gỡ hoà ở phút 32.
Sang hiệp hai, HAGL lùi thấp đội hình, chủ trương phòng ngự chặt, bảo toàn tỷ số hoà để giành quyền đi tiếp. Đội bóng phố núi đã ở rất gần tấm vé bán kết khi giữ được tỷ số 1-1 cho tới phút 85. Tuy nhiên, đúng những phút cuối trận, hàng thủ của HLV Phan Tôn Lợi đánh mất đi sự chắc chắn. Chỉ trong vòng ba phút từ 86 đến 89, họ để Đặng Gia Bảo và Lê Trí Phong liên tiếp chọc thủng lưới. Kết quả thua 1-3 khiến HAGL mất vé dự bán kết vào tay Hà Nội.
Với sáu điểm sau ba trận, Hà Nội đứng thứ hai bảng A. Ngôi đầu thuộc về PVF, đội bóng dễ dàng đánh bại An Giang 3-1 trong trận đấu diễn ra chiều 21/12. Thái Bá Đạt mở tỷ số cho đội chủ nhà ở ngay phút thứ ba với pha bẻ bóng loại hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chéo góc chuẩn xác. Tới phút 37, Trịnh Long Vũ tận dụng sai lầm bắt việt vị thiếu chuẩn xác của đối thủ để thoát xuống dứt điểm nhân đôi cách biệt.
Sang hiệp hai, Cao Thái An giúp An Giang rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 68. Nhưng tới phút bù giờ, Nguyễn Gia Huy khôn khéo chạy vào khoảng giữa hai trung vệ đối phương, lao xuống dứt điểm vào góc hẹp giúp PVF tái lập khoảng cách hai bàn, giành vé đi tiếp với 7 điểm.
Ở bảng B, Viettel đang dẫn đầu với hai trận toàn thắng. Xếp sau là Đồng Nai và Đà Nẵng cùng có ba điểm. Ở loạt trận cuối ngày 22/12, Viettel đối đầu Đồng Nai, trong khi Đà Nẵng đụng độ đối thủ chưa có điểm nào là TP HCM.
Nam Anh