Kendall Jenner: Tuổi trẻ tự do và nỗi đau khi cha chuyển giới

"Tôi còn trẻ mà", Kendall nói khi bàn đến yêu đương.

"Nhưng tôi còn trẻ lắm", cô chêm vào khi nói về ngôi nhà đầu tiên của mình.

"Tôi biết! Tôi trẻ mà", cô quả quyết khi được hỏi về ý định làm mẹ một ngày nào đó.

Để biện minh cho câu "cửa miệng" ấy, chân dài kể: "Khi tôi bước sang tuổi 20, tôi nhớ là mình đã nghĩ thế này: 'Ồ! Mình đã 20 rồi. Mình đang ở năm tháng mà người ta nói là đẹp nhất trong đời. Tận hưởng ngay mới được!".

Tuổi thơ và gia đình "xô đẩy" vào con đường nổi tiếng

Kendall sinh năm 1995 tại Los Angeles (Mỹ), có bố là vận động viên Bruce Jenner (tên sau khi chuyển giới: Caitlyn Jenner) và mẹ là Kris Jenner, nhân vật truyền hình nổi tiếng. Bà Kris cũng có bốn người con riêng, trong đó có "người đẹp siêu vòng ba" Kim Kardashian.

Mùa thu năm 2007, Kendall được biết đến lần đầu trong chương trình Keeping Up With the Kardashians khi mới 11 tuổi. Show thực tế hé mở về cuộc sống của cô và các thành viên trong đại gia đình Jenner - Kardashian. Chương trình có tỷ lệ xem đột biến và lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng vọt, lợi nhuận thu về lên tới hàng triệu USD. Cuộc sống của gia đình họ thay đổi trong phút chốc.

Tuy nhiên, khi được hỏi về ảnh hưởng của việc tham gia chương trình với bản thân và em gái Kylie, Kendall nói: "Chúng tôi vẫn là những đứa trẻ bình thường. Đám máy quay chẳng thể làm chúng tôi bối rối". 

Như Kendall kể, cô có một tuổi thơ tuyệt vời. Ngựa, xe đạp hầm hố, búp bê Barbie bày la liệt. Cô cũng được cùng bố mẹ "chu du" khắp các thảm đỏ ra mắt phim.

Cuộc sống nhung lụa, nhưng Kendall hoàn toàn khác kiểu công chúa. Cô tiết lộ trên Harper's Bazaar: "Tôi từng là một tomboy thực thụ. Có hồi tôi chỉ mặc toàn quần áo nam. Tôi luôn tụ tập cùng đám con trai". 

Bà Kris Jenner kể: "Con bé ngày nào cũng mặc những chiếc quần ngố, nó không nữ tính đâu".

Tôi vẫn là con gái, nhưng chưa từng thích giống họ. Tôi nghĩ tôi giống bố, giống họ Jenner hơn là Kardashian.

73 câu hỏi với Kendall Jenner
 
 

Kendall Jenner giới thiệu nơi ở và trả lời 73 câu hỏi nhanh.

Lựa chọn của cô gái cung Bọ Cạp rất đơn giản: tóc búi tó đỉnh đầu, áo phông, quần da, áo khoác denim Balenciaga. Vẻ đẹp của Kendall Jenner không thể nhầm lẫn. Nó không chầm chậm đi vào tiềm thức mà sẽ đập ngay vào mắt người đối diện.

Cô gái ấy sống có ước mơ từ bé. Trước ngày 1/5/2010, Kendall lên xe buýt đi từ Los Angeles tới Santa Barbara với các bạn học lớp 9 ở trường Sierra Canyon. Sau khi đến khu nghỉ mát ở bờ biển California, cả lớp được yêu cầu viết thư cho tương lai của chính mình. Cô gái 14 tuổi đã tìm đến bãi cỏ, ngồi dựa gốc cây và viết: "Tôi thân mến! Mục tiêu trong đời là phải trở thành người mẫu thời đại và chu du tới những nơi thật sự tuyệt vời như Ấn Độ, Bangkok, London...". 

Thành công, bị ganh ghét và đối mặt ác mộng

Kendall quả thực may mắn. Gia thế Kardashian là bước đệm giúp cô tới thế giới hào quang. Nhưng để có ngày hôm nay, Kendall thực sự nỗ lực. Trong gia đình, cô là viên ngọc sáng nhất. Trong khi các chị em gái đẫy đà, vòng ba quá khổ, lại thích chiêu trò, Kendall nổi lên với chiều cao 1,79 m, số đo ba vòng 81-61-87 cm. Cô đến với thế giới thời trang bằng vẻ đẹp, năng lực bản thân cùng những show diễn miệt mài. Bản thân Kendall nhận thức rõ: "Tôi khác mọi người trong gia đình. Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ là tôi hơn họ".

Caitlyn Jenner tự hào nói về con gái: "Con bé không ngại làm việc vất vả. Tôi bảo con bé ngay từ đầu rằng muốn thành công thì phải chăm chỉ, không ai cho không ai hết".

Kendall Jenner hồi 16 tuổi, lần đầu catwalk trong show diễn của nhà thiết kế Sherri Hill năm 2011

Năm 2009, Kendall Jenner bắt đầu làm mẫu ở tuổi 14 khi ký hợp đồng với Wilhelmina Models. Nhưng phải đến giây phút catwalk với áo xuyên thấu trong show Thu Đông 2014 của Marc Jacobs, cô mới thực sự tỏa sáng. Lúc bấy giờ, tên của em gái Kim Kardashian xuất hiện dày đặc trên mọi tạp chí đình đám nhất thế giới như: Vogue, Elle, Harper's Bazaar...

Các thương hiệu Chanel, Givenchy, Tommy Hilfiger, Fendi, Pucci, Dolce & Gabbana... liên tục săn đón cô.

Khoảnh khắc catwalk của Kendall Jenner 2016
 
 

Khoảnh khắc catwalk của Kendall Jenner năm 2016.

Một số chân dài bắt đầu xầm xì, nói xấu hay nghi ngờ khả năng của cô. Họ cho rằng nhờ dòng máu Kardashian mà Kendall mới được để mắt đến. Kendall biết rõ điều đó. "Tôi nghĩ mọi người ngại nói trước mặt tôi. Họ có thể nói xấu sau lưng tôi: 'Nó nghĩ nó chảnh lắm chắc. Đúng là ngạo mạn quá mà", chân dài chia sẻ.

Kendall giờ là ngôi sao hot nhất giới siêu mẫu. Nhưng cô nói cô không thích cảm giác bị đồng nghiệp coi như người ngoài. 

Gia đình Kardashian tổ chức tiệc hoành tráng cho Kendall Jenner
 
 

Dòng họ Kardashian tổ chức tiệc mừng ngày Kendall lên bìa tạp chí Vogue tháng 8/2016, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô.

Nổi tiếng, giàu có cũng khiến cô bị bọn cướp "nhòm ngó". Tháng 8/2016, khi cô đang về nhà ở Tây Hollywood, một gã đàn ông tiến lại đập cửa xe. Dù sợ hãi, Kendall vẫn bình tĩnh lái xe và gọi trợ giúp. Hai tháng sau, chị gái cô - Kim Kardashian - bị cướp chĩa súng ngay tại căn hộ ở Paris. Bà Kris phải tăng cường an ninh để bảo vệ an toàn cho cả gia đình.

Bà Kris kể: "Bên ngoài rất nhiều kẻ đáng sợ. Giờ nhà nào cũng như pháo đài cả". Dù vậy, pháo đài cũng không ngăn được kẻ trộm. Chúng đã thó mất tài sản trị giá 200.000 USD ở nhà Kendall hồi tháng 3 vừa qua.

Kendall tâm sự đã lâu cô không được ngủ ngon. "Nửa đêm, tôi lại tỉnh dậy gào thét. Nỗi sợ bủa vây. Chúng đánh thức tôi. Tôi đi đi lại lại, cứ gào và khóc", Kendall kể.

Kendall Jenner được bình chọn là "Mỹ nhân có vòng một đẹp nhất thế giới 2016".

Hiện Kendall có đội bảo vệ toàn thời gian. Máy quay luôn chĩa suốt ngày đêm. Cô thấy an toàn hơn nhưng lại không thoải mái vì đánh mất sự riêng tư.

Cùng đó, Kendall phải đối mặt những tin đồn trôi nổi trên mạng. Về lời đồn cô đóng Instagram để đi phẫu thuật thẩm mỹ, Kendall ngán ngẩm: "Đó là điều điên rồ nhất! Tôi và gia đình sẽ phải khốn đốn thế này trong suốt phần đời còn lại mất".

Ngoài những phiền phức từ bên ngoài, Kendall còn mang nỗi đau từ chính gia đình khi cách đây hai năm, bố cô công khai chuyển giới.

Nỗi đau khi cha chuyển giới

Đối với Kendall, bố là anh hùng thật sự khi ông giành huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic năm 1976 ở Montreal. Kendall tâm sự: "Nếu có thể trở lại, tôi sẽ quay về xem cha mình chiến thắng Olympic thế nào".

Người ta nói tình yêu của con gái dành cho cha là không gì sánh được. Nhưng khi trưởng thành, cô bắt đầu cảm nhận có gì đó khác biệt. 

Một ngày, cô và các chị em gái tìm thấy những điều kỳ lạ quanh nhà. Chỗ có bộ tóc giả, chỗ thì vài lọ sơn móng tay. "Chúng tôi tìm thấy những thứ nhỏ nhặt và chuyện này quả không bình thường. Một lúc sau, chúng tôi nghĩ: 'Rồi xong, bố đang ngoại tình ư?'. Nhưng rồi chúng tôi không nghĩ vậy".

Khoảng một năm trước khi Caitlyn công khai con người thật với gia đình, Kendall đi xuống nhà vì khát nước giữa đêm. Cô trợn tròn mắt khi thấy cha. "Tim tôi rụng xuống sàn. Đó là khi 'bà ấy' được mặc đúng với bản thân. Lúc ấy là bốn giờ sáng. Dường như 'bà ấy' muốn thanh minh: 'Ôi, chỉ một lát thôi'".

Caitlyn kể lại: "Mối lo ngại lớn nhất của tôi là làm tổn thương bọn trẻ. Cứ như vậy, khi trốn trong bóng đêm, tôi bị bắt quả tang vài lần".

Thời điểm Caitlyn tiết lộ sự thật với các con, Kendall lúc này đã “hơi hơi biết” nhưng vẫn cố phủ nhận. "Khi bà ấy nói, tôi mất tới mấy tháng mới bình tâm. Cứ nói đến chuyện ấy là tôi lại khóc, chỉ vì xót xa cho ai đó, sắp mất đi ai đó. Tất nhiên người thì vẫn ở đây, nhưng về thể chất là mất đi người đó rồi. Đó là cha tôi, người mà tôi đã sống cùng cả cuộc đời và đã nuôi nấng tôi. Dù đó chỉ là một sự điều chỉnh... Nhưng rồi, tôi dần nhận ra rằng người ấy còn sống. Người vẫn ở đây, vẫn rất tuyệt vời. Tôi nên biết ơn vì vẫn còn cha bên cạnh. Chuyện cũng dần trở nên bình thường".

Kendall Jenner khoe dáng trong chiếc đầm couture của Givenchy được thiết kế bởi Riccardo Tisci.

Kendall vẫn dựa vào cha như trước. Cô thường gọi cho Caitlyn để xin lời khuyên, đặc biệt là khi nhắc đến việc sưu tập xe hơi. Caitlyn giúp con gái tìm được Corvette 1956 - chiếc xe mà Kendall suýt từ chối mua.

Cô nói: "Màu xe hơi kỳ dị. Giờ mọi người đều biết đó là xe tôi rồi, tôi thích thế mà". Caitlyn nói thêm: "Chúng tôi có mối ràng buộc rất đặc biệt vì con bé giống tôi nhiều thứ: làm việc chăm chỉ, khoẻ mạnh và yêu xe hơi. Tôi không thể tự hào về Kendall hơn nữa".

Kendall Jenner gợi cảm trong quảng cáo nội y
 
 

Kendall Jenner gợi cảm với nội y trên tạp chí LOVE.

Tình yêu và những lời đồn

Chuyện tình của Kendall là đề tài hấp dẫn của truyền thông. Từng có nhiều tin đồn cô hẹn hò với Harry Styles nhóm One Direction. Sau đó, người ta đồn cô yêu Nick Jonas. Gần đây, người đẹp bị nghi cặp với rapper A$AP Rocky.

Không lời đồn nào khiến cô bối rối.

Tôi sẽ không kết hôn với ai cả, tôi không đính hôn luôn. Chẳng có gì dài lâu hay nghiêm túc như thế trong đời tôi cả. Giả dụ tôi không trọn vẹn với ai đó, tôi đâu cần công khai cho mọi người biết.

Kendall Jenner trên thảm đỏ Met Gala 2017. Người đẹp diện bộ váy lưới của La Perla do Julia Haart thiết kế. Váy gắn 85.000 viên pha lê bằng tay, tốn 160 giờ đồng hồ thực hiện, được làm tại năm thành phố bởi 26 thợ thủ công.

Nói về một mối quan hệ, Kendall cho biết: "Điều đó rất thiêng liêng. Có gì đó tồn tại giữa hai người mà không cần ai phải can thiệp vào. Nếu tôi có bạn trai, mọi người sẽ bàn tán và điều đó có thể khiến chúng tôi chia tay đấy. Giờ tôi đang rất vui. Tôi vẫn còn trẻ mà".

Met Gala hôm 1/5 vừa qua, Kendall Jenner diện bộ váy lưới khoe gần trọn cơ thể. Nhưng không một cây bút thời trang nào chê cô phản cảm. Sau hơn 21 năm, Kendall đã trở thành "Mỹ nhân có vòng một đẹp nhất thế giới", với gu mặc đẳng cấp, sở hữu một cuộc sống khiến bao người ghen tỵ. Song Kendall không màng tới người ngoài. Cô đang sống đúng với tuổi trẻ của mình. 

Kendall Jenner nhảy múa cùng Gigi Hadid
 
 

Kendall Jenner nhảy múa cùng bạn thân, siêu mẫu Gigi Hadid.

Sao Mai

Bình luận
Ý kiến của bạn