Nhiều độc giả không tán thành ý kiến với tác giả bài viết Chồng nóng tính, vợ càng phải mềm mỏng:
Có một điều mà tôi nhận ra thì đã quá muộn là thực ra chồng cũ của tôi không phải người nóng tính như tôi tưởng. Trong cuộc đời mình ông ta chưa bao giờ nóng nảy với ai. Tôi nhận ra là mình bị bắt nạt và tôi càng nhường nhịn thì ông ta càng làm già lấn tới. Sau này khi biết không bắt nạt được tôi nữa thì ông ta lại trở nên hiền lành.
Đọc bài viết của bạn tôi hy vọng bạn sẽ không rơi vào hoàn cảnh của tôi. Hôn nhân chỉ có thể bền vững thực sự nếu nó được xây dựng trên nền tảng tôn trọng nhau. Chứ một bên cứ "bớt lửa" một đằng cứ đốt thì nồi cơm không khê trước thì cũng khê sau thôi bạn ạ.
Tác giả lại cực đoan quá rồi, nhường nhịn chồng là tốt nhưng đừng thành nhu nhược. Chồng chiều chuộng lãng mạn thì ta cứ hưởng làm gì mà cảnh giác thế còn gì là cuộc sống nữa. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, gia đình hai người bạn của chị không phải là điển hình cho các gia đình hiện nay, chỉ là vô tình nó lại đổ hết vào những người bạn của chị nên chị nghĩ thế thôi.
Tác giả thấy vậy tự nhiên đánh đồng, chẳng lẽ chồng ai lãng mạn, chiều chuộng vợ lại thành ra là có nguy hiểm đằng sau, thành ra chồng vụng trộm? Rồi đâu phải chồng nào cục mịch, ít nói như chồng chị lại thành ra sống hạnh phúc. Chẳng qua là chưa tới lúc sóng gió mà thôi. Cuộc sống hôn nhân là do cả hai cùng xây dựng vun đắp. Vợ chồng đều phải tôn trọng và biết nhường nhau chứ không phải cứ bắt vợ phải nhịn, nhịn hoài. Ví dụ như chồng chị tác giả có dấu hiệu vũ phu, gia trưởng... thì lúc đó có nhịn được không?
Tôi là đàn ông nhưng tôi phản đối quan điểm này. Vợ chồng mà mất bình đẳng thì làm sao ổn đây, chỉ có những người vợ quá nhu nhược mới cam chịu, và chỉ có những ông chồng hung hăng, chỉ giỏi bắt nạt vợ mới thích như vậy.
Tính xấu của chồng, nếu không quyết liệt ngăn chặn ngay từ đầu thì người chồng sẽ nghĩ mình đúng và sẽ làm tới, ngày càng nặng hơn. Chỉ có những người vợ thông minh, biết nói lý, làm cho chồng nhận ra cái sai mà xấu hổ không dám làm càng mới đáng khen.
Sống với người cục mịch có vẻ an toàn nhưng đời sống không có gì là an toàn tuyệt đối. Sao phải chịu cực bắt để phụ nữ phải nhường nhịn. Thời nay không có chuyện đó, muốn có hạnh phúc thật sự thì cả hai bên đối phương cần phải tôn trọng và thấu hiều nhau, không có chuyện phụ nữ phải nhường đàn ông. Nói chung những phụ nữ quá nhường nhịn thành ra yếu đuối, không có chính kiến, sống với họ cũng chán lắm. Đừng biến mình thành cái máy, không cảm xúc và chỉ để phục vụ người khác.
Một số độc giả đưa ra lời khuyên:
Anh chồng kiềm chế được vì chị vợ cũng biết dừng đúng lúc. Tôi thấy có nhiều phụ nữ chồng đang nóng mà cứ khiêu khích thì chồng không đánh cũng lại. Đàn ông hay đàn bà đánh nhau đều không đúng nhưng đừng khiêu khích khi người khác đang nóng giận.
Khi chưa cưới đàn ông hay chiều phụ nữ, tôi đã chứng kiến nhiều cô gái tát bạn trai mình ngoài đường và các anh trai chỉ biết lỗi im lặng không phản ứng. Nhưng khi về chung một nhà rồi thì các anh không nhịn nữa.
Trừ một số trường hợp chồng có tính cục súc hoặc đánh vợ do nát rượu, đa số các trường hợp đánh vợ là do bị cằn nhằn quá sức chịu đựng (một hình thức bạo hành tinh thần). Chỉ cần các bà vợ giảm nói còn 30% thôi, cuộc sống gia đình có thể sẽ khác.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.