Gửi Ngọc Hà!
Khi gửi bạn bài viết này thì mình cũng không biết mình có cùng chung ý nghĩ như bạn không? Nhưng mình thấy dù sao thì phụ nữ cũng luôn bị hạn chế về mọi mặt, hiện nay nhiều thông tin, báo đài nói về bình đẳng giới. Tôi thiết nghĩ nói là nói vậy thôi chứ phụ nữ thì không nên thoải mái quá trong chuyện giường chiếu.
Bạn cứ nghĩ đi, nếu như chồng bạn cũng có suy nghĩ và cần tìm kiếm những phút gặp được địa đàng thì sao? Chẳng lẽ chồng bạn sẽ tìm kiếm những người phụ khác để thỏa mãn (ví dụ bạn là người không làm thỏa mãn dục vọng của chồng), bạn sẽ chấp được chuyện này không?
Tôi nghĩ bạn là một phụ nữ “hiện đại” quá trong vấn đề tình dục. Ngược lại nếu chồng tôi có vấn đề giường chiếu thì tôi và chồng sẽ trực tiếp nói chuyện với nhau để có thể giải quyết mọi chuyện, lúc đó cả hai sẽ hiểu nhau hơn và thậm chí còn gắn bó nhiều hơn. Đó là suy nghĩ của tôi, có thể một số người không đồng ý với ý kiến này trong đó có bạn.
Trở lại chuyện bạn Na, nếu bạn Na thật sự biết lỗi thì nên trao đổi mọi chuyện với chồng. Nếu chồng Na thông cảm cho phút yếu lòng và ham “của lạ” của bạn Na, thì Na và chồng cố gắng xây dựng hạnh phúc trong thời gian sắp tới. Còn chồng Na không tha lỗi cho Na thì cũng đành thôi.
Hoàng Lê Vy