Nhờ vóc dáng mảnh mai nên trông tôi khá trẻ so với tuổi, chồng rất thích điều này. Tôi không đồng tình với việc nhiều phụ nữ cứ đổ lỗi cho việc mang thai, sinh nở nên xấu xí. Muốn đạt được điều gì đó, ai cũng cần cố gắng; tất nhiên theo năm tháng, không ai trẻ đẹp mãi được, nhiều người lại cuồng làm đẹp đến mức 60 tuổi vẫn muốn trẻ như 20 cũng là điều nguy hiểm không kém việc bỏ bê bản thân.
Gửi tác giả bài viết: "Tơ tưởng đến những phụ nữ trẻ đẹp hơn vợ": Quan điểm của tôi là anh chồng nói vòng quanh mãi không ăn thua thì nên nói thẳng; hoặc ban đầu anh cứ công khai khen một người phụ nữ nào đó có hai con như vợ mà vẫn gọn gàng... Nếu vợ anh chưa hiểu ra vấn đề thì lại có bước tiếp theo, như tôi hỏi thẳng chồng: "Thế anh nghĩ chỉ đàn ông mới thích cái đẹp, bọn em không thích các anh chàng đẹp chắc? Anh mà cứ để mình lôi thôi như thế, anh nghĩ xem liệu còn đáng yêu không"?
Xuân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc