Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 6/11/2017, 19:52 (GMT+7)

Người Sài Gòn ngã nhào trong biển nước ngày triều cường đạt đỉnh

Chiều tối 6/11, triều cường chạm mốc 1,68 m khiến nhiều tuyến đường TP HCM tiếp tục ngập nặng, người dân phải hì hục dắt xe về nhà.

Lúc 17h30, triều cường đạt đỉnh 1,68 m - cao nhất từ đầu năm đến nay - khiến các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương (quận Nhà Bè), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân)… ngập nặng.

Tại đường Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), nước dâng cao, sóng cuồn cuộn khiến nhiều người ngã nhào trên đường về nhà.

Sóng nước cuồn cuộn do các xe container, xe buýt qua lại khiến chị Hồng Hạnh (huyện Nhà Bè) loạng choạng tay lái. "Đường này đã ngập, nhiều xe cộ, lại đầy ổ gà, ổ voi nên lúc xe chết máy, không biết dắt đi hướng nào cho an toàn", chị Hạnh nói.

Người dân ven đường vội vã chạy đến giúp đôi vợ chồng bị ngã nhào. "Đường này 6 năm nay ngập hoài. Đường xuống cấp nhưng không có biển báo, nên người lạ đi qua lại té như cơm bữa", ông Tường, người dân sống trên đường Nguyễn Bình, nói.

Một bà bầu vắt chân lên cao, phóng xe tay ga thật nhanh qua đoạn đường ngập nước để xe không bị chết máy.

Nữ sinh cố lết xe bị chết máy qua đoạn đường lênh láng nước.

Thùng xốp đựng rác của hộ dân ven đường trôi nổi giữa dòng xe cộ qua lại.

Còn người đàn ông này cố khởi động xe máy để kịp tránh sóng nước văng từ xe buýt phía sau.

Sóng nước bắn tung tóe lên chiếc xe tay ga.

Bé Khánh Nguyên lặng nhìn đoạn đường ngập sâu nửa bánh xe. 

Nước triều dâng cao tràn vào nhà, bé Nguyễn Hoàng Thiên Bảo (14 tháng tuổi) được gia đình cho vào chậu "tập bơi". "Ở đây tháng nào cũng ngập 2-3 ngày. Ai cũng bức xúc nhưng không thấy ai sửa chữa đường", mẹ bé Bảo nói. 

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay đỉnh triều đạt 1,66 m tại trạm Phú An và 1,68 m tại trạm Nhà Bè (cao nhất từ đầu năm) khiến các vùng trũng thấp ở TP HCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng.

Ngày mai, đỉnh triều đạt mức 1,63 m lúc 18h30 và 1,65 m lúc 17h, sau đó hạ dần.

Đường Sài Gòn ngập lút yên xe ngày triều cường đạt đỉnh
 
 

Đường Sài Gòn tới yên xe, nhiều người ngồi xe ba gác về nhà.

Thành Nguyễn