Thứ ba, 14/5/2024
Thứ bảy, 28/1/2017, 23:53 (GMT+7)

Người Đà Nẵng đổ đến công viên vui chơi ngày đầu năm

Chiều mùng 1 Tết, công viên 29/3 Đà Nẵng chật kín người, nhiều khu trò chơi phải xếp hàng dài chờ vào cửa.

Chiều 28/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), hàng nghìn người dân đổ đến công viên 29/3 trên đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) ngắm cảnh, du xuân, khác với thông lệ sáng mùng 1 Tết, những người trong họ tộc ở Đà Nẵng thường tập trung lại chúc Tết, sau đó lên nghĩa trang thắp hương cho tổ tiên và đi chùa cầu an.

Linh vật gà thu hút nhiều gia đình chụp ảnh kỷ niệm.

Nhiều khu vui chơi người dân phải xếp hàng dài chờ mua và soát vé.

Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng mua vé tham gia các trò chơi.

Tàu lửa chạy bằng điện hoạt động hết công suất.

Dịch vụ cưỡi ngựa chụp ảnh kỷ niệm vẫn đắt khách.

Trong lúc các con chơi trò chơi...

Các bậc phụ huynh ở ngoài dõi theo một cách chăm chú. Trong ngày đầu năm mới, người dân ở Đà Nẵng dành nhiều thời gian chúc tết nhau, không tiệc tùng, mâm cao cỗ đầy như phong tục nhiều vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Lực lượng công an thường xuyên đi tuần tra trong công viên để đảm bảo an ninh trật tự, đề phòng cướp giật.

Tối cùng ngày, nhiều bạn trẻ đổ đến công viên và các tiểu cảnh hoa ven sông Hàn để du xuân, chụp ảnh kỷ niệm.

Nguyễn Đông