"Bộ tứ báo thủ" - tác phẩm mới nhất của Trấn Thành, đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt tại phòng vé.
Nguyên nhân được cho là đến từ kịch bản chưa đủ hấp dẫn, cộng thêm sự cạnh tranh từ các đối thủ khác.
![Trấn Thành trong vai nhân vật cậu Mười Một - người họ hàng ồn ào, vụng về của nữ chính. Ảnh: TT Town](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/10/tran-thanh-bo-tu-bao-thu-phan-6402-5951-1739156391.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bpfcRVUsAQ3Qi15oNUHyCw)
Trấn Thành trong vai nhân vật cậu Mười Một - người họ hàng ồn ào, vụng về của nữ chính. Ảnh: TT Town
Điều này đặt ra câu hỏi: phải chăng thị hiếu khán giả đang dần thay đổi, hay công thức làm phim của Trấn Thành đã trở nên quen thuộc, không còn tạo được sự tò mò?
Sau thành công của Bố già và Nhà bà Nữ, liệu cái tên Trấn Thành có còn đủ sức hút bảo chứng phòng vé, hay khán giả đang đòi hỏi sự đột phá nhiều hơn?
Cuối tuần qua (7-9/2), tác phẩm đứng thứ ba trong bảng xếp hạng phim ăn khách của Box Office Vietnam, với hơn 32 tỷ đồng. Phim xếp sau Nụ hôn bạc tỷ- tác phẩm do Thu Trang sản xuất (45 tỷ đồng) và Đèn âm hồn- dự án kinh dị của đạo diễn Hoàng Nam (44 tỷ đồng). Dù giảm nhiệt, phim Trấn Thành đạt gần 300 tỷ đồng sau 12 ngày, hiện dẫn đầu phòng vé Tết Ất Tỵ. Tác phẩm từng lập kỷ lục khi thu về hơn 200 tỷ đồng trong năm ngày đầu phát hành - nhanh nhất từ trước đến nay, chiếm hơn 70% tổng doanh thu phim rạp dịp Tết. Sau đó, suất chiếu của Bộ tứ báo thủ giảm dần do được chia cho Nụ hôn bạc tỷ và các phim khác. |
.