Sau 9 tháng với 76 phim ngắn được chọn lọc trình chiếu từ hơn 200 phim gửi về từ 5 châu lục, tiệc phim YxineFF lần thứ 4 với chủ đề Lựa chọn khép lại vào tối 13/12 tại TP HCM. Phim ngắn Picture.Perfect của đạo diễn Winston Tao và nhà sản xuất gốc Việt - Ngọc Hồ - giành 4 giải gồm “Trái Tim Vàng”, “Kịch bản xuất sắc”, “Dựng phim xuất sắc” và “Nam diễn viên xuất sắc”.

Phim "Picture.Perfect" giành nhiều giải thưởng nhất tại YxineFF lần này.
Picture.Perfect (Bức ảnh hoàn hảo) là câu chuyện xúc động về cậu bé Russell Clayton đam mê chụp ảnh. Khi có cơ hội tham gia cuộc thi chụp ảnh tại trường để kiếm chút tiền cho em gái, cậu không thể bỏ lỡ. Trong hoàn cảnh sống khó khăn, cả hai lên một danh sách những thứ cần chụp để đảm bảo chiến thắng. Đột nhiên, người cha nghiện ngập của họ xuất hiện. Giờ đây, việc nỗ lực có được một tấm hình hoàn hảo cũng là hành trình nối lại tình cảm gia đình.
Ban giám khảo nhận xét về Picture.Perfect: “Một câu chuyện đơn giản với những nhân vật phức tạp được thực hiện cuốn hút và xúc động qua diễn xuất chân thật, hình ảnh đặc sắc và âm thanh nhiều tính sáng tạo. Bộ phim rất táo bạo khi chọn không khí lạnh lẽo để làm nền cho một câu chuyện cảm động về hành trình hàn gắn tình cảm gia đình. Sự đối lập này làm nên ngôn ngữ điện ảnh độc đáo”.
Một phim khác đến từ các nhà làm phim quốc tế là Mija của đạo diễn Hàn Quốc Jeon Hyo-jeong giành cú đúp hai giải: “Đạo diễn xuất sắc” và “Nữ diễn viên xuất sắc”. Mija kể một câu chuyện day dứt về những khao khát yêu đương trong trái tim của một người đàn bà lỡ thì.

"Không có gì quý" của Nguyễn Trọng Khôi (trái) giành giải "Trái Tim Cầu Vồng" và "Trái Tim Hồng".
Ba bộ phim đến từ các nhà làm phim Việt Nam: Ông Nội của đạo diễn Đồng Thảo, Không có gì quý của đạo diễn Nguyễn Trọng Khôi và Ký ức mùa xuân của đạo diễn Phan Nha Trang, mỗi phim đều giành được hai giải thưởng đặc biệt do Hội đồng giám khảo độc lập bầu chọn.
Ông Nội giành giải “Trái Tim Việt Nam” (giải thưởng của hội đồng ban giám khảo báo chí – phê bình) và giải “Trái Tim Xanh” (giải dành cho bộ phim tài liệu hay nhất về chủ đề phát triển bền vững). Không có gì quý, phim khai mạc YxineFF 2013, được vinh danh với hai giải “Trái Tim Cầu Vồng” (phim hay nhất liên quan đến đồng tính, song tính và chuyển giới) và “Trái Tim Hồng” (Giải khán giả bình chọn) ở hạng mục Tranh giải Quốc tế. Đạo diễn trẻ Phan Nha Trang của Ký ức mùa xuân cũng ẵm về hai giải: “Trái Tim Hồng” hạng mục Tranh giải Khu vực và “Trái Tim Lửa” (Giải sản xuất).

Đạo diễn trẻ Phan Nha Trang (giữa) nhận giải "Trái Tim Hồng" với phim ngắn "Ký ức mùa xuân".
Đến tham dự sự kiện có các đại diện của Ban giám khảo mục Tranh giải quốc tế gồm Charlie Nguyễn, Lý Thái Dũng, Ngọc Hiệp và nhà văn Thuận. Ngoài ra, buổi lễ còn chào đón đại diện thành viên Ban giám khảo YxineFF ở các hạng mục khác gồm: chị Đoàn Hồng Lê (Ban giám khảo Trái Tim Xanh), anh Huỳnh Minh Thảo (Ban giám khảo Trái Tim Cầu Vồng), nhà báo Thu Uyên (Ban giám khảo Trái Tim Việt Nam)…
Buổi lễ trao giải còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như Đinh Ngọc Diệp, Hứa Vĩ Văn, Lều Phương Anh, các diễn viên của phim truyền hình Bếp hát như Tú Vi, Anh Tài, Dũng Hà… Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu cũng góp mặt trong sự kiện này. Nhân chuyến công tác 10 ngày tại Việt Nam, giáo sư đã tham dự buổi lễ như một sự ủng hộ cho những đạo diễn trẻ của Việt Nam.
YxineFF là tiệc phim ngắn trực tuyến quốc tế được sáng lập vào năm 2010 bởi doanh nhân Marcus Mạnh Cường Vũ, đạo diễn Phanxine và nhà sản xuất Vũ Quỳnh Hà.
Anh Trâm