Trong 12 năm đi học của tôi và tôi nghĩ của rất nhiều người khác, đi thi học sinh giỏi hay học đội tuyển là một điều gì đó rất tự hào và áp lực. Tôi nhớ tôi đã từng khóc rất nhiều vì sự chì chiết, thất vọng từ bố mẹ hay áp lực từ thầy cô khi bị loại ra khỏi đội tuyển hay không đạt giải, với tôi đó là những kỷ niệm sáng tối lẫn lộn.
Năm ngoái, khi con tôi vào lớp 1, tôi rất mừng vì ngành Giáo dục đã bỏ các cuộc thi học sinh giỏi ở cấp tiểu học nhưng cũng rất háo hức rằng con tôi có thể tham gia các kỳ thi tổ chức trực tuyến nếu thích.
Và tôi, người lần đầu có con đi học cũng động viên cháu tham gia, dù đã đóng tiền nhưng không hiểu sao con tôi cũng không vào được đấu trường khu vực của trang thi trực tuyến. Tôi cũng không quan tâm lắm vì đó là cuộc thi không bắt buộc, và cháu cũng có những lớp tiếng Anh hay đàn để học bên ngoài.
Nhưng năm nay có vẻ như mọi thứ không còn là thích hay không thích, mà là thi hay không thi. Nhà trường phân chỉ tiêu, nhắn tin đến từng giáo viên, giáo viên gọi điện, nhắn tin đến từng phụ huynh để thuyết phục đăng ký cho con tham gia một cuộc thi trực tuyến, "vì thành tích của trường, lớp".
Tôi đoán không ít người thấy phiền vì đang giờ làm phải suy nghĩ về việc có đăng ký cho con hay không. Nhưng chúng tôi thấy dần dần điều này không còn là thuyết phục mà giống như giao chỉ tiêu cho phụ huynh, cho học sinh khi nhà trường thống kê học sinh ở lớp nào đã đăng ký, phụ huynh đã nộp tiền đăng ký thi hay chưa, đóng tiền vào ngày nào.
Chuyện đáng nói hơn, khi nhân viên liên hệ của công ty kinh doanh dịch vụ giáo dục - đơn vị tổ chức cuộc thi trực tuyến đó có nhiều hơn một người, trong danh sách gửi lại cho phụ huynh xác nhận còn thiếu tên của nhiều học sinh, vì phụ huynh đóng cho người này mà không đóng cho người kia.
Thực sự rất rất phiền, phiền không phải là dịch vụ kém, không phải phụ huynh chúng tôi đang giờ làm phải giải quyết rất nhiều câu chuyện bên lề học tập của con mình, mà phiền vì đây đang thành trào lưu. Tôi tự hỏi có nên quay về thời kỳ thi học sinh giỏi ở cấp tiểu học không? Tôi sẽ tình nguyện để con tôi không thi. Đây có thực sự là câu chuyện thành tích không hay là câu chuyện kinh tế?
Ms. J
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.