
Chiếc B-52 Mỹ trong tầm ngắm của tiêm kích Su-35S Nga. Ảnh: Defense Blog.
Tài khoản Instagram của một phi công máy bay chiến đấu Nga ngày 4/10 đăng ảnh máy bay ném bom tầm xa B-52 đang bay trên bầu trời Syria, ám chỉ oanh tạc cơ Mỹ bị hệ thống cảm biến của máy bay Nga phát hiện và "khóa chết", theo Defense Blog.
Phi công Nga cho biết bức ảnh được chụp khi chiếc B-52 đang trên đường trở về căn cứ sau khi hoàn thành một đợt không khích nhằm vào các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng không tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể.
Trước đó, Lầu Năm Góc đã triển khai các máy bay B-52 và 400 phi công tới Trung Đông để tham chiến dịch chống IS ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, vào tháng 4 số oanh tạc cơ này đã được rút về căn cứ không quân ở Bắc Dakota.
Tài khoản Instagram này ngày 29/9 cũng đăng ảnh "khóa chết" tiêm kích F-22 của Washington tại Syria, cho biết bức ảnh chụp bằng thiết bị cảm biến và bắt bám hồng ngoại (IRST) của tiêm kích Su-35. Bức ảnh có kèm dòng chú thích "F-22 rất ngạo mạn và đã bị trừng phạt sau một thời gian ngắn. Khi chiến đấu chắc chắn nó sẽ tiêu đời".
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc máy bay Nga phát hiện tiêm kích tàng hình Mỹ bằng tổ hợp cảm biến hồng ngoại không có nghĩa là nó đủ sức bắn hạ đối phương trong chiến đấu. Trong điều kiện thực chiến, F-22 chắc chắn sẽ không để tiêm kích Su-35S Nga đến gần như vậy để sử dụng các cảm biến để khóa mục tiêu. Các tên lửa không đối không tầm xa của F-22 đủ sức hạ mục tiêu từ hàng trăm km, trước khi phi công Nga có cơ hội sử dụng cảm biến của mình để phát hiện tiêm kích đối phương.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra với B-52 bởi oanh tạc cơ Mỹ không bao giờ tác chiến độc lập mà luôn được hộ tống bởi các chiến đấu cơ tối tân.