
Nhân viên không lưu Anthonius Gunawan Agung. Ảnh: Twitter.
"Batik 6231 trên đường băng 33 cất cánh an toàn" là lời cuối cùng mà phi công trên máy bay của Batik Air nghe được từ nhân viên kiểm lưu Anthonius Gunawan Agung khi động đất 7,5 độ xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi chiều tối 29/8, theo Sky.
Agung, 21 tuổi, nhân viên Cơ quan Kiểm soát Không lưu Indonesia (AirNav) chi nhánh thành phố Palu, đang trong ca trực trên tháp chỉ huy ở sân bay Mutiara SIS Al-Jufrie trên đảo Sulawesi thì động đất xảy ra. "Cậu ấy đã hướng dẫn Batik Air cất cánh và chờ máy bay an toàn trước khi rời khỏi tháp chỉ huy",Yohanes Harry Sirait, phát ngôn viên của AirNav cho biết.
Agung nhảy khỏi tháp 4 tầng khi nó bắt đầu rung lắc mạnh khiến anh bị thương nặng. Anh được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong sau đó.

Thi thể Agung được các binh sĩ di chuyển lên trực thăng để đưa về quê an táng hôm 29/9. Ảnh: Twitter.
"Cảm ơn vì đã hướng dẫn và giúp đỡ cho đến khi tôi cất cánh an toàn. Anthonius Gunawan Agung chính là thiên thần hộ mệnh của tôi ở Palu. Yên nghỉ nhé phi công yểm trợ của tôi", phi công Icoze Ezoci viết trên tài khoản Instagram, đăng kèm bức ảnh của Agung.
Ezoci cho biết chỉ cần chậm 30 giây, anh và hành khách sẽ không thể nào cất cánh. Phi công này cũng đăng tải một đoạn video được quay từ buồng lái cho thấy khoảnh khắc sóng thần tràn vào Palu.
Sóng thần tràn vào Palu hôm 28/9 nhìn từ buồng lái máy bay. Video: Instagram.
AirNav đăng một số hình ảnh cho thấy thi thể Agung được các binh sĩ di chuyển lên trực thăng để đưa về quê an táng.
Trận động đất hôm 28/9 đã kích hoạt sóng thần cao 6 m ập vào bờ biển Palu và thị trấn Donggala. Straits Times dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa lý Indonesia (BMKG) xác nhận số người chết trong thảm họa kép động đất và sóng thần đã lên đến hơn 1.200 người. Nhà chức trách nhận định số người chết sẽ tiếp tục tăng lên do nhiều thi thể kẹt dưới đống đổ nát và lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được nhiều khu vực chịu ảnh hưởng.
Huyền Lê