Ông Sambany đến từ một vùng quê nghèo ở quốc đảo Madagascar cho biết khoảng năm 20 tuổi ông bị sưng bên má trái. Khối u phát triển nhanh và gây áp lực với cơ thể, làm ông như sống trong địa ngục. Nhưng vì quá nghèo khó, người đàn ông này phải đeo khối u gấp đôi kích thước đầu mình suốt 40 năm.
Ảnh: Mercy Ships. |
Tình cờ biết đến một tổ chức từ thiện, ông Sambany đã đi bộ suốt 72 giờ tìm đến bến cảng Toamasina - nơi con tàu của tổ chức này đang thả neo - nhờ giúp đỡ. Các y tá, bác sĩ của Mercy Ships đã tiến hành ca phẫu thuật trong 12 giờ và theo họ đây là lần đầu tiên phẫu thuật từ thiện một khối u khổng lồ như vậy.
Người đàn ông nghèo khoảng 60 tuổi vô cùng xúc động khi nhìn mình trong gương sau phẫu thuật. "Tôi rất hạnh phúc", ông nói với Mirror.
Ảnh: Mercy Ships. |
"Tôi biết không phẫu thuật, tôi sẽ chết. Tôi biết tôi có thể chết trong lúc phẫu thuật. Nhưng tôi chọn được phẫu thuật", ông nói thêm.
Sambany cho biết lần đầu tiên ông nghe về những con tàu bệnh viện thông qua một người bạn. Không có tiền nên ông chỉ còn cách đi bộ ra các bến tàu nhờ giúp đỡ.
Sau ca phẫu thuật vài giờ, Sambany đã ngồi dậy và chơi đùa với cháu trai của mình. Ông sẽ vẫn ở trên tàu vài tháng tới để được theo dõi, phục hồi sau ca mổ.
Ảnh: Mercy Ships. |
Tiến sĩ McBrien, người chủ trì ca mổ cho hay: "Nhóm phẫu thuật và gây mê của chúng tôi đã phẫu thuật cho một bệnh nhân khá đặc biệt xét cả về tuổi tác và kích thước của khối u. Sambany là một bệnh nhân mà tôi sẽ nhớ mãi".
Đại diện tàu bệnh viện Mercy cho biết họ thật sự xúc động khi nghe câu chuyện của Sambany và ông xứng đáng được giúp đỡ. Tàu Mercy đang thả neo tại Madagascar, chuyên chăm sóc y tế và phẫu thuật miễn phí và cải thiện chăm sóc sức khỏe cho một số quốc gia nghèo nhất thế giới.
Phan Dương