Chồng tôi là chủ doanh nghiệp về thiết bị xây dựng do anh phát triển và có nhiều thành công cho đến ngày hôm nay. Tôi là cô giáo dạy tiểu học với mức thu nhập bèo bọt. Chồng hỗ trợ tôi về kinh tế và chi tiêu khác. Tôi thoải mái chi tiêu cho bản thân và các con.
Nói về chồng tôi: Anh là người thông minh, hiểu biết sâu rộng, gây dựng doanh nghiệp như hiện tại dựa vào năng lực bản thân. Anh rất hiếu thảo với cha mẹ và trách nhiệm khi các em ruột của tôi đều làm doanh nghiệp của anh và đã rất thành đạt, có của ăn của để. Bố mẹ tôi sinh được năm chị em gái, trên tôi là hai chị đang làm giáo viên ở quê, hai em gái đều ở gần chỗ tôi sinh sống và làm cho doanh nghiệp của chồng tôi. Về bên chồng, anh cũng tạo điều kiện tối đa để các em và các cháu có điều kiện làm việc ở công ty.
Chồng tôi đúng kiểu người "lắm tài nhiều tật". Anh thích bài bạc, cá độ, lăng nhăng theo kiểu "bóc bánh trả tiền". Anh cũng quan tâm tới con cái nhưng không nhiều. Anh chu cấp tiền bạc cho tôi và các con để có cuộc sống đầy đủ. Tôi là giáo viên, có xe ôtô riêng, là quà anh mua cho. Tôi biết tính anh, nhiều lần khuyên ngăn không được và đã có những ý kiến gay gắt về chuyện lăng nhăng của anh nhưng đâu lại vào đấy. Cuộc sống của mẹ con tôi phụ thuộc chính vào anh, anh cũng giúp các chị em ruột của tôi nhiều, vì thế tôi lựa chọn cách bơ đi mà sống.
Có điều không tưởng tượng được đã xảy ra trong cuộc sống của tôi, tôi rất rối bời, không biết giải quyết như thế nào. Tôi có cô em gái út học khá giỏi, trước đây khi là sinh viên, em đã tới nhà tôi ở với lý do tiết kiệm chi phí và để chị em gần nhau. Trong thời gian em ở nhà tôi, cũng phụ giúp tôi lúc rảnh, luôn ở bên cạnh tôi khi anh đi công tác, phụ giúp việc chăm lo hai con tôi khi tôi bận. Em ngoan ngoãn, học giỏi, chồng tôi quý mến em, điều này khiến tôi vui mừng.
Khi ra trường, em về doanh nghiệp của chồng tôi làm việc, anh hết lời khen vì em nhanh nhẹn, giúp được nhiều thứ. Điều này làm tôi càng thêm vui mừng, tin tưởng em. Em hoạt bát, giao tiếp với khách hàng tốt, chồng tôi thường xuyên đưa em đi gặp đối tác, có lần còn đi công tác cùng. Hồi sinh viên, có vài lần chồng tôi mua cho em các món quà đắt tiền, lý do là vì em có kết quả học tập tốt. Tần suất chồng tôi và em đi cùng nhau ngày càng nhiều. Trong đầu tôi có lúc nghĩ hai người không bình thường, nhưng lại tự nhủ, làm sao có chuyện gì được, sau đó những ý nghĩ đó vụt tắt.
Một thời gian sau, khi công ty phát triển hơn, chồng tôi thông báo sẽ mở thêm mảng spa và nói tôi về quản lý. Tôi từ chối vì thích làm cô giáo, không muốn va chạm việc kinh doanh. Lúc đó chồng và em đề xuất để em quản lý hộ tôi, em muốn thử sức kinh doanh. Thời gian đó em luôn tìm cách xa lánh tôi, hay đưa ra lý do bận việc nọ việc kia. Linh tính tôi lại mách bảo em có vấn đề gì đó rồi lại dập tắt ngay. Rồi em thông báo có người yêu, sắp lấy chồng và đó là em họ của chồng tôi. Cưới không lâu thì em có bầu và sinh con, tôi hay qua chơi, thăm cháu. Nói thêm, thời gian đầu kinh doanh thua lỗ nhiều, chồng tôi đã gánh hết sự thua lỗ đó. Hiện tại spa ổn định và có doanh thu tốt, chồng tôi cho em luôn các khoản đầu tư vào spa đó và giờ em chỉ cần làm có lãi là được hưởng tất.
Ngày trước chị em tôi rất thân nhau nhưng từ ngày em quản lý spa toàn tránh mặt tôi. Xâu chuỗi những câu chuyện lại, tôi quyết tâm tìm ra sự thật mối quan hệ của em và chồng mình, ngỡ ngàng khi biết họ đã có quan hệ với nhau bốn năm mà tôi không hề biết gì. Mối quan hệ của họ rất sâu đậm, chat sex, đi du lịch cùng nhau nhiều lần. Tim tôi đau nhói, chuyện như thế mà hai người họ cũng làm được. Tưởng rằng chuyện này không ai biết, nhưng hình như tôi là người cuối cùng biết. Các anh chị em họ bên nhà chồng làm trong công ty từng cảnh báo tôi và nói về quan hệ này, tôi nghĩ nhiều người đã biết. Tôi cũng tự hỏi, ngoài em, tôi còn cô em gái thứ tư cũng làm ở đó, sao không nói cho tôi về mối quan hệ này?
Cách đây một năm, em đã ly hôn chồng, giờ em có bồ mới. Tôi biết em và chồng mình vẫn còn quan hệ với nhau. Giờ tôi phải làm sao, sợ làm to chuyện sẽ xấu mặt gia đình mình, làm ảnh hưởng tới hai đứa con và bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, các cụ nghe tin này chắc không chịu nổi. Mấy tháng nay tôi không ngủ được, nhắm mắt là thấy hình ảnh chồng gần gũi với em mình. Tôi mệt mỏi, sút cân, không chuyên tâm dạy học được, phải làm sao đây?
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc