Nói sơ qua về chồng tôi để các bạn hiểu hơn, anh không phải doanh nhân nhà có nghìn tỷ đồng nhưng có thể tạm xem là người thành đạt. Từ nhỏ anh có cuộc sống khó khăn nên luôn có ý chí vươn lên để có vị trí trong xã hội. Đó cũng là điều tôi trân quý và yêu anh từ thời chân ướt chân ráo ra trường. Trước khi anh thú nhận chuyện tình cảm, hầu hết thời gian anh đi làm và về rất đúng giờ, ít khi nhậu nhẹt cùng bạn bè, đồng nghiệp, luôn chăm sóc vợ con chu đáo. Ngày lễ tết hay sinh nhật, anh luôn có quà cho vợ con, dẫn vợ con đi du lịch đây đó mỗi khi rảnh. Ai nhìn vào cũng thấy tôi may mắn khi có gia đình hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy như vậy cho đến khi anh ngoại tình.
Lúc ấy tôi tin vào chồng tuyệt đối, nếu như anh không nói chắc không bao giờ tôi nghi ngờ. Anh hầu như không có biểu hiện nào của người ngoại tình. Khi nghe anh nói có người thứ ba, tim tôi như chết lặng, không còn biết điều gì nữa, chỉ biết ôm con khóc suốt mấy ngày liền, chẳng thiết ăn uống. Tôi không tin vào những điều tai mình vừa nghe. Một người chồng bao năm qua luôn hết lòng vì vợ con, tôi không nghĩ có một ngày anh lại phản bội mình. Những ngày sau đó, khi bình tâm trở lại, tôi nhìn nhận về cuộc sống vợ chồng trước đây, nhìn cách anh hối hận xin tha thứ, rồi thấy gương mặt ngơ ngác của con thơ, tôi quyết định cho anh cũng như chính mình cơ hội, cố gắng giữ gia đình để con trẻ có đủ cha mẹ.
Tôi nói với anh về việc muốn gặp người ấy, anh suy nghĩ mãi, lúc sau mới đồng ý. Rồi nhìn gương mặt anh lo sợ, đáng thương nên tôi không làm vậy, dù gì đã quyết định tha thứ và tôi tin chồng sẽ biết cách chấm dứt với cô ấy. Sau khoảng thời gian, tôi để ý những hành động cũng như giờ giấc của anh nhiều hơn, thấy không có gì lạ. Hàng ngày anh vẫn đi làm về rồi chơi với con cái, chăm sóc vợ con, có điều đôi lúc anh hay trầm tư. Chắc biết lòng tôi chưa quên chuyện cũ, muốn bù đắp cho gia đình nên anh quan tâm tôi nhiều hơn.
Về phần bài viết của anh trước đó, tôi đọc đi đọc lại gần như thuộc lòng, hiểu anh là người sống thiên về tình cảm, không thể nói quên là quên ngay được, nhưng tôi tin anh nói được làm được, dù gì chúng tôi cũng chung sống và hiểu nhau hơn 10 năm qua. Qua biến cố ấy, vết sẹo vẫn còn đó nhưng tôi không đau nữa. Còn quá sớm để khẳng định điều gì nhưng đến thời điểm này, nhìn gia đình hạnh phúc, con thơ ngoan ngoãn, học giỏi, tôi cảm thấy quyết định năm ấy của mình là đúng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi. Chúc mọi người đón chào năm mới an lành, hạnh phúc. Chân thành cảm ơn VnExpress.
Kim
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc