Ngày 12/11 tại TAND Hà Nội, Đỗ Công Quân (23 tuổi) thừa nhận liên tục rủ em trai Đỗ Công Dân (17 tuổi) đi trộm cắp. Phi vụ cuối cùng diễn ra đêm 7/12/2009, hôm đó hai anh em chở nhau đến cầu Mai Lĩnh, quận Hà Đông (Hà Nội). Thấy ngôi nhà trong con ngõ nhỏ gần đó vẫn để điện lúc ban đêm, Quân trèo vào ban công tầng hai, đột nhập lấy trộm hai điện thoại di động. Tìm được chùm chìa khóa, hắn mở cửa dắt xe máy của gia chủ ra ngoài.
Phi vụ đó, Quân nhờ Đỗ Minh Hoan (45 tuổi, chú ruột) bán tang vật được 2,5 triệu đồng.
![]() |
3 bị cáo tại tòa ngày 12/11. |
Thấy anh trai không "chia phần" cho mình, Dân tức tối. Vài hôm sau đứa em tố cáo phi vụ ăn trộm này với cơ quan công an.
Cảnh sát xác định, Quân đã ăn trộm cắp trót lọt khoảng 12 vụ, tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng. Một vài vụ trong số này có sự góp mặt của Dân. Ông chú tên Hoan đã giúp Quân tiêu thụ 5 chiếc xe máy.
Tại phiên xử ngày 12/11, xét hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Quân 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Với vai trò đồng phạm giúp sức, Dân chịu án 18 tháng tù treo. Do tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ông Hoan bị phạt 3 năm tù.
N.Anh