From: De Nguyen
Sent: Wednesday, October 01, 2008 4:47 AM
Subject: Anh phai chon lua giua toi va gia dinh
Hello Uyên!
Tôi rất thông cảm với Uyên. Trước đây 12 năm tại thành phố Boston, Massachusetts, chúng tôi đã quen và yêu nhau. Nhưng vì hai chữ gia giáo và sự thành kiến của 2 gia đình nên không một người nào trong họ hàng ủng hộ chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi phải khổ sở lắm mới tiến đến hôn nhân được.
Tôi đã quyết định "ly khai" cả dòng họ và gia đình vì hôn nhân là của riêng cá nhân chúng tôi. Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21th, chứ không phải còn bị ràng buộc trong cái khuôn khổ gia giáo hay phong kiến gì đó. Gia đình Uyên và gia đình bạn trai Uyên sẽ không sao đâu nếu không có sự hiện diện của 2 bạn. Cha mẹ của thế kỷ trước quá ích kỷ.
Còn chuyện làm dâu lại rất ư là xa lạ. Làm dâu hay sống chung với cha mẹ chưa hẳn là sự báo hiếu đúng đắn. Chúng tôi sống xa cha mẹ và dòng họ của đôi bên, nhưng vẩn nhớ đến từng người. Gia đình Uyên là gia đình của riêng 2 bạn chứ không phải của cha mẹ chồng hay vợ, còn nữa anh em vợ hay chồng không ai có quyền xâm phạm.
Hai bạn phải tranh thủ và phải đi đến những quyết định đau lòng là cả hai phải lìa cha mẹ mình. Tranh thủ để thế hệ con em của chúng ta không phải gặp khó khăn như chúng ta.
Trân trọng.
Đệ Nguyễn from USA