Tôi có một cô bạn gái chơi với nhau hồi học đại học. Ra trường một năm, cô ấy có người yêu. Anh ấy đẹp trai, tài giỏi và rất yêu bạn gái tôi. Tính cách của cô ấy rất bướng bỉnh và ngang ngạnh nên nhiều khi anh ấy cảm thấy chán nản. Những lúc đó anh hay tâm sự với tôi, cả hai cảm thấy rất hợp nhau. Chúng tôi cũng hay đi chơi cùng nhau, rất vui vẻ. Tôi yêu anh lúc nào không biết, anh cũng nói yêu tôi hơn là yêu bạn của tôi. Anh bảo sẽ nói chuyện với cô ấy để chia tay. Thế nhưng khi hai người hết giận nhau, anh ấy lại dành nhiều thời gian cho bạn ấy, tôi cảm thấy rất hoang mang. Giờ tôi phải làm sao? (Hạ)
Ảnh: A2ZHDwallpapers |
Trả lời
Tình yêu thuộc về cảm xúc, là rung động tự nhiên nên rất khó cưỡng lại. Để xác định được tình cảm của người khác có thực sự dành cho mình thì phải dùng lý trí để suy xét và đưa ra những quyết định dứt khoát.
Có bao giờ em tự hỏi tình cảm anh ấy dành cho em là thật lòng hay anh ta chỉ xem em là nơi khỏa lấp những nỗi buồn khi anh ấy xảy ra mâu thuẫn với người yêu? Hành động nào chứng tỏ tình yêu anh ấy dành cho em và sẽ buông tay người kia? Em cần bình tâm để nhìn nhận mối quan hệ này.
Sau khi suy xét, em cần có sự trao đổi thẳng thắn với anh và yêu cầu sự rõ ràng, dứt khoát hoặc em hoặc cô ấy. Cho anh thời gian để suy nghĩ. Nếu thực sự yêu em, anh ấy phải chấm dứt với cô gái kia. Nếu anh ấy không còn thương người bạn gái kia nữa thì anh ấy cần can đảm, đối diện và cho cô ấy biết sự thật, không nên lừa dối như vậy, dù có tổn thương thì cô ấy cũng sẽ vượt qua.
Còn nếu anh ấy chọn tiếp tục với người bạn gái đó, thì em nên chấm dứt mối quan hệ này. Sẽ rất khó có hạnh phúc và một kết cục như ý nếu em tiếp tục còn qua lại với anh ấy. Hãy yêu bản thân mình hơn, quan tâm tới gia đình, bạn bè, mở rộng các mối quan hệ và em sẽ gặp được người thực sự yêu và trân trọng em.
Chúc em hạnh phúc.
Chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Phương
Tổng đài tư vấn 19006233 - Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật