Tòa án tối cao ở Pretoria, thủ đô Nam Phi, ngày 11/9 đã có phiên xét xử quyết định đầu tiên trong vụ án Oscar Pistorius bị buộc tội bắn chết bạn gái người mẫu Reeva Steeenkamp vào ngày Lễ Tình nhân năm ngoái.
Bà thẩm phán nổi tiếng của Nam Phi, Thokozile Masipa, tuyên bố các công tố viên đã không có đủ bằng chứng và không có nhân chứng thuyết phục để buộc tội VĐV 27 tuổi đã cố ý bắt chết bạn gái trong phòng vệ sinh bằng ba phát đạn vào đầu, nghĩa là anh không hề có sự chuẩn bị từ trước cho vụ giết người. Nếu phải nhận án này, Pistorius sẽ ngồi tù từ 25 năm đến chung thân.
Pistorius (áo vest, thắt cravat) rời Tòa Pretoria trong vòng vây của các nhân viên an ninh và báo chí. Ảnh: Reuters.
Pistorius cũng không bị kết tội đã chủ động dùng súng trường hơi để bắn vào đầu bạn gái bằng ba phát đạn xuyên qua cửa phòng vệ sinh, vì nổi cáu sau một cuộc tranh cãi. Nếu bị kết án này, “Người không chân nhanh nhất hành tinh” sẽ phải ngồi tù từ 15 đến 20 năm. Cuối phiên xét xử đầu tiên, thẩm phán Masipa chỉ kết luận rằng Pistorius đã quá vội vàng và rất vô trách nhiệm khi nổ súng chỉ vì sợ có kẻ nào đó vào nhà đe dọa tính mạng anh.
Theo bà, một người có lý trí và biết suy nghĩ trước khi hành động sẽ không bao giờ hấp tấp cầm súng bắn tới ba phát như thế. Song bà cũng phán rằng Pistorius khi bắn đã không lường trước được hậu quả, không cố ý phải giết bằng được người nào đó phía sau cửa buồng vệ sinh và đương nhiên càng không thể chắc chắn có thể bắn chết một người nào đó anh ta muốn giết chỉ bằng ba phát đạn vu vơ xuyên qua cửa sổ. Bà thẩm phán cũng cho rằng việc Pistorius có phản ứng thái quá như thế trước nguy cơ bị đe dọa hoàn toàn hợp lý bởi anh là một người khuyết tật, mất cả hai chân từ khi mới 11 tháng tuổi.
Sau một ngày luận tội, tòa quyết định sẽ đưa ra bản án cuối cùng vào thứ sáu này. Oscar Pistorius tỏ ra mệt mỏi và có lúc đã khóc trong ngày xét xử đầu tiên. VĐV chạy nước rút từng dự cả Olympic lẫn Paralympic này sẽ phải đợi thêm một ngày để biết liệu anh có thể phải ngồi tù vì tội ngộ sát hay không. Nếu bị kết tội sơ ý bắn chết bạn gái vì tưởng nhầm đó là người lạ đột nhập vào tư dinh, Pistorius có thể phải nhận án tù giam trong khoảng từ 7 đến 15 năm. Trong trường hợp chỉ bị kết án tàng trữ trái phép vũ khí (cụ thể là 38 viên đạn không có giấy đăng ký), anh có thể chỉ bị phạt tiền kèm theo mức tù giam một số năm.
Giới truyền thông quốc tế và dư luận tại Nam Phi tỏ ra rất bất ngờ trước phán quyết Pistorius không chủ ý giết người, bởi các công tố viên đã đưa ra rất nhiều bằng chứng để dồn tội cố sát lên VĐV này trong hơn sáu tháng qua.
Các thành viên Hiệp hội Phụ nữ Nam Phi biểu tình phản đối việc Tòa bác cáo buộc cố sát với Pistorius. Ảnh: Reuters.
Khi Pistorius rời khỏi tòa án vào cuối ngày thứ năm trong sự hộ tống của các cảnh sát, một số tổ chức hội phụ nữ của Nam Phi đừng chờ sẵn ở cửa đã có những hành động tỏ ý phản đối. Dư luận cho rằng Pistorius được xử nhẹ bởi anh là nhân vật nổi tiếng, thậm chí còn được coi là người hùng của thể thao Nam Phi. VĐV điền kinh cụt cả hai chân này từng giành 6 HC vàng tại các kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic Games), trong đó đoạt HC vàng ở cả ba đường chạy cự ly ngắn 100m, 200m, 400m ở Bắc Kinh 2008. Tại London 2012, anh còn trở thành người không chân đầu tiên tham gia một kỳ Olympic, khi tranh tài ở hai nội dung 400 mét, và 4x400 mét tiếp sức. Anh bị cụt cả hai chân tới ngang đầu gối từ khi còn nhỏ, và khi chạy phải dùng đôi chân giả được thiết kế đặc biệt từ sợi carbon tổng hợp.
Vào đúng dịp Lễ tình nhân 14/2 năm ngoái, Reeva Steenkamp, cử nhân luật 29 tuổi và là một người mẫu kiêm dẫn chương trình truyền hình thực tế Nam Phi, chết trong tư thế đang ngồi bên trong phòng vệ sinh tại tư dinh của Pistorius. Cô lĩnh trọn vào đầu ba phát đạn súng trường hơi mà Pistorius bắn xuyên qua cửa sổ buồng tắm. Kể từ khi vụ án được khởi tố, VĐV này luôn khai rằng anh đã tưởng nhầm Reeva là kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà nên mới xiết cò bắn liên tiếp ba phát qua cửa sổ từ buồng tắm vào phòng vệ sinh. Lúc thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, anh nghĩ bạn gái vẫn đang nằm trên giường trong phòng ngủ.
"Tôi đã bắn nhầm, và vì sự nhầm lẫn đó, tôi đã đoạt mạng Reeva. Chúng tôi mới đính hôn được ba tháng", anh luôn nói như vậy và khóc mỗi khi được lấy lời khai. Tuy nhiên, công tố viên trưởng Nel trong nhiều tháng qua đã bác bỏ lập luận trên. Ông buộc tội Pistorius đã cố tình sát hại Reeva vì không kiểm soát được cơn nóng giận sau một cuộc cãi vã giữa hai người.
Nguyễn Phát