
Pistorius đau khổ trước vành móng ngựa.
Trên tòa hôm qua 9/4 (theo giờ địa phương), Pistorius lần đầu tiên được các công tố viên cho xem lại đồ họa về cái chết của bạn gái Reeva Steeenkamp. "Đã đến lúc anh nên nhìn lại vụ việc và chịu trách nhiệm vì những hành động của mình", công tố viên trưởng Garrie Nel nói khi công bố các bức ảnh.
Pistorius cúi đầu mặt, tuôn nước mắt và không giấu vẻ đau khổ tột độ khi nghe yêu cầu từ Nel. VĐV khuyết tật cụt cả hai chân vẫn bảo lưu lời khai với cơ quan điều tra trước đó rằng anh không cố sát người tình siêu mẫu.
"Tôi xin chịu trách nhiệm. Nhưng tôi sẽ không nhìn vào bức ảnh, nơi tôi đến giờ vẫn bị ám ảnh vì những gì tôi tận mắt chứng kiến và cảm nhận vào buổi tối định mệnh đó. Tôi nhớ rõ mọi thứ. Tôi không cần phải nhìn vào bức ảnh, vì chính tôi đã ở đó", vận động viên chạy nước rút 27 tuổi đáp lại.

Sơ đồ hiện trường vụ Pistorius (số 4) bắn chết bạn gái Reeva (số 5).
Pistorius sau đó tiếp tục nhấn mạnh đến chi tiết đã khai với các điều tra viên trước đó rằng anh nhầm Reeva là kẻ lạ mặt đột nhập vào tư dinh nên mới xiết cò, gây nên cái chết bi thảm của người tình xinh đẹp. "Tôi đã bắn nhầm và vì sự nhầm lẫn đó, tôi đã đoạt mạng Reeva", anh nói.
Tuy nhiên, công tố viên trưởng Nel đã bác bỏ lập luận trên và tiếp tục buộc tội Pistorius đã cố tình sát hại Reeva vì cơn nóng giận sau một cuộc cãi vã giữa hai người.
Ông này cũng cho trình chiếu một đoạn phim từng được phát trên Sky News có cảnh Pistorius dùng súng bắn vào một quả dưa hấu. Theo mô tả của Nel, phần đầu của Reeva đã bị phá hủy như quả dưa hấu trong đoạn phim này.
Reeva, cử nhân luật 29 tuổi và là một người mẫu kiêm dẫn chương trình truyền hình thực tế Nam Phi, bỏ mạng vào đúng dịp Lễ tình nhân 14/2 năm ngoái. Cô lĩnh trọn vào đầu ba phát đạn súng trường hơi mà Pistorius bắn xuyên qua cửa sổ buồng tắm.
Nếu bị kết tội cố ý giết người, Pistorius có thể lĩnh án tù chung thân. Còn nếu chỉ là ngộ sát, anh này có thể bị xử từ sáu đến 15 năm tù giam.
Phương Minh