Xiaoning, 24 tuổi, ở tỉnh Chiết Giang, vừa bắt đầu quan hệ yêu đương với một giáo viên toán cấp hai. Cô không định nói với bố về mối tình đầu tiên này vì biết ông rất khó tính. Tuy nhiên, một người cô đã nhìn thấy bức ảnh Xiaoning chụp cùng bạn trai trên mạng và kể lại với bố cô, SCMP ngày 6/4 đưa tin.
Ngay sau đó, Xiaoning nhận được cuộc điện thoại với những lời lẽ đầy giận dữ của bố. "Con thật thiếu suy nghĩ. Hãy chia tay anh ta càng sớm càng tốt", bố cô nói.
Ông sau đó tiếp tục gây áp lực với cô trên WeChat. "Con thật sự ngu ngốc và đang đánh mất chính mình. Hãy chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông đó và tập trung học hành đi", bố cô viết.
![Cặp đôi tại trung tâm đăng ký kết hôn ở Trung Quốc. Ảnh: ChinaDaily](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/04/06/Biden-fists-3461-1680789351.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CBdEKV_tyKDqrByJLtNaow)
Cặp đôi tại trung tâm đăng ký kết hôn ở Trung Quốc. Ảnh: ChinaDaily
Tuy nhiên, Xiaoning không chịu khuất phục trước áp lực ngày càng lớn từ bố. "Tôi cảm thấy mình đã lớn và cần có quan điểm riêng", cô tâm sự trong cuộc phỏng vấn gần đây với Star Video. "Bố à, đừng kiểm soát cuộc sống của con nữa. Con tin rằng đã tới lúc bố học cách để con rời xa vòng tay bảo bọc của bố".
Song bố của Xiaoning nhất quyết bảo vệ quan điểm của ông, cho rằng đây chỉ là "tình cảm trẻ con" của cô. "Con có thể làm tốt hơn. Bố hy vọng con sẽ hạnh phúc hơn bố cả trong hôn nhân và cuộc sống", bố cô nói và thêm rằng cô nên tập trung vào việc học.
Quan điểm của bố Xiaoning lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc. "Làm sao đây có thể là tình cảm trẻ con nếu cô ấy đã 24 tuổi? Ông có đùa không vậy?", một người dùng mạng xã hội nói.
"Cô ấy cứ thử hỏi bố mình xem ông ấy có tình yêu đầu năm bao nhiêu tuổi?", một người khác nói.
Thanh Tâm (Theo SCMP)