Người trẻ hiện nay đang đối mặt với rất nhiều áp lực ở mọi mặt, từ tài chính và tâm lý đến môi trường sống. Ở thời đại ông bà chúng ta sinh ra, bố mẹ họ khi đó đa phần đối mặt với nghèo túng, thiếu vật chất, thiếu cái ăn cái mặc nên việc chăm sóc đứa trẻ thật ra chỉ đơn giản mong họ không chết đi là được.
Khi đó một nhà có thể sinh tới 6, 7 đứa con thậm chí 8, 9 đứa. Nếu chẳng may có đứa nào chết thì cũng coi là quá đỗi bình thường. Cứ sinh nhiều thì sẽ có đứa nào mạng lớn sống sót thôi, nên thay vì nói là họ nuôi dưỡng chúng lớn lên, có thể nói là họ may mắn sống sót và lớn lên.
Việc học hành cho con thì tùy cơ ứng biến, chỉ cần đảm bảo đứa trẻ có ăn có mặc lớn lên là đủ, có cơ hội học hành thì hãy học, nếu lên được tới đại học thì quá tốt. Chỉ việc đi làm để có ăn và cho đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ là được, tất cả đều sống sót.
Đến thời chúng ta sinh ra, điều kiện mọi thứ quả thật đã rất tốt, quá lý tưởng, nhưng các yêu cầu từ phía cha mẹ dành cho con đã cao đến không tưởng. Tôi xin trích một sự chia sẻ của người làm cha mẹ hiện nay phải làm:
"Bạn cần đảm bảo rằng các nhu cầu học thuật, cảm xúc, tâm lý, tinh thần, thể chất, dinh dưỡng và xã hội của con được đáp ứng, đồng thời bạn cũng cần chú ý không quá kiểm soát con, không phớt lờ chúng; không sử dụng sai thuốc; không trở thành một bố mẹ 'trực thăng'; không cho con xem quá nhiều màn hình, không cho con ăn thực phẩm chế biến và thực phẩm biến đổi gen; tránh xa năng lượng tiêu cực; có thái độ tích cực với cơ thể; duy trì sự bình đẳng nhưng cũng cần có quyền lực...
Chưa kể những khía cạnh khác như hiện tại chỉ đi học phổ thông không thôi là không đủ, phải học lên đại học, phải đi học thêm, học tiếng nước ngoài. Bằng không đứa trẻ sẽ bị tuột lại và khi ra xã hội sẽ bị thua kém.
Tất nhiên cha mẹ bây giờ không nhất thiết phải làm hoàn hảo những điều đã kể ở trên, tuy nhiên không thể phù nhận rằng các bậc cha mẹ thời trước ít có qua khái niệm dạy con như thế. Họ thường dùng đòn roi, thao túng tâm lý ép buộc phải nghe lời cha mẹ tuyệt đối không được cãi.
Tôi thấy cuộc sống càng về sau càng khốc liệt hơn, không ở khía cạnh này thì cũng ở khía cạnh khác. Tôi không có ý bàn luận thế hệ nào khổ hơn, nhưng Bây giờ cạnh tranh cao hơn, vật giá cũng cao, thời gian cần để phát triển và kiếm sống cũng cao hơn, cơ hội ít hơn, nhịp sống cũng hối hả hơn.
Thành Đạt
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.