![]() |
Việt Nam (đỏ) không thể ghi dù chỉ một bàn vào lưới Thái Lan. Ảnh: AFF. |
Như vậy, đội nữ của chúng ta đã tiếp tục những tháng ngày mất phong độ trong quá trình chuyển giao thế hệ, và thất bại trước Thái Lan chiều nay không có gì là bất ngờ. Chỉ trong năm nay, các "bông hồng sân cỏ" Việt Nam đã 3 lần chịu thua trước đối thủ này.
Việt Nam nhập cuộc với tư cách là đội giành được ngôi "nữ hoàng" ngay lần đầu giải tổ chức năm ngoái. Nhưng Thái Lan mới là đội được đánh giá nhỉnh hơn sau những gì họ đã thể hiện thời gian gần đây. Và thực tế sân cỏ tại thủ đô Myanmar chiều nay đã cho thấy rõ điều đó. Đội nữ Việt Nam chịu thủng lưới ngay đầu mỗi hiệp, bị đẩy vào thế phải rượt đuổi nên càng khó thể hiện. Tân HLV Trần Vân Phát (người Trung Quốc) cũng không thể giúp được gì nhiều cho các nữ tuyển thủ của chúng ta ở trận này.
Ngay ở phút thứ 3, Srangthaisong đã đánh đầu chuẩn xác, mở tỷ số cho Thái Lan. Phút thứ 9, Việt Nam suýt phải sớm nhận bàn thua thứ hai nếu thủ thành Kiều Trinh không xuất sắc hoá giải được cú đá phạt căng. Thái Lan tiếp tục dồn ép trong những phút còn lại của hiệp một, nhưng vấp phải hàng phòng ngự đã chơi tập trung hơn. Việt Nam cũng có một số đợt hãm thành, nhưng không có cú dứt điểm nào trúng đích.
Mới bắt đầu hiệp hai, Thái Lan đã có bàn dẫn 2-0, do công của tiền đạo Nisa Romyen. Phút 62, Việt Nam nhận bàn thua thứ ba, sau cú kết thúc của Chawong.
Sau trận đấu, HLV trưởng đội Thái Lan phát biểu: "Thời tiết và điều kiện sân bãi tốt đã góp phần tạo nên một trận cầu đẹp. Các cầu thủ VN đã rất cố gắng. Nhưng các cầu thủ của tôi đã chiến thắng xứng đáng, khi thi đấu đầy nhiệt huyết".
Còn HLV phó đội Việt Nam, ông Ngô Lê Bằng, thì thừa nhận Thái Lan hiện là đội mạnh nhất trong khu vực. Ông nói thêm: "Bàn thắng mở tỷ số rất sớm của họ đã ảnh hưởng tới lối chơi của đội Việt Nam. Thái Lan là đội chơi tốt hơn, với nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt để triển khai một thứ bóng đá rất hiện đại".
Đội hình xuất phát của VN: thủ môn Kiều Trinh; Thuỳ Linh, Mai Lan, Trần Thị Kim Hồng, Đào Thị Miện, Ngọc Châm, Tuyết Mai, Văn Thị Thanh, Kim Chi, Ngọc Anh, Lê Thị Thương.
T. Huy