![]() |
Đội tuyển nữ vừa thất bại thảm hại tại vòng loại Olympic 2008. Ảnh: Trường Huy. |
Sau những kết quả thê thảm của đội nữ tại vòng loại Thế vận hội Bắc Kinh (thua Thái Lan 0-5, thua Nhật Bản 0-8...), LĐBĐ VN bắt tay vào một "cuộc cách mạng để chấn hưng lại nền bóng đá nữ Việt Nam". Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định với VnExpress rằng, Liên đoàn sẽ làm tất cả những gì có thể để bóng đá nữ không trắng tay ở giải vô địch ĐNÁ và SEA Games cuối năm nay – hai sân chơi mà chúng ta đều là ĐKVĐ. Ông Hỷ đã ký quyết định tăng lương và thưởng cho cầu thủ nữ ngang với mức của các đồng nghiệp nam bắt đầu từ tháng 8/2007, cải thiện điều kiện dinh dưỡng, tập luyện và thi đấu cũng như quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Và hôm qua, Liên đoàn đã đưa HLV Trần Vân Phát lên làm HLV trưởng, còn ông Ngô Lê Bằng làm trợ lý.
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: "HLV Trần Vân Phát hoàn toàn chưa có thông tin gì về đội nữ Việt Nam. Ông ấy cũng không theo dõi giải vô địch quốc gia cũng như 2 trận đấu với Nhật Bản và Hàn Quốc". Hầu hết các quan chức của LĐBĐ VN đều không biết mặt chứ chưa nói gì đến tài cầm quân của ông Trần Vân Phát.
Theo thông tin từ bản hồ sơ xin việc, tân HLV trưởng tự giới thiệu tên đầy đủ là Trần Vân Phát, sinh ngày 18/1/1955 tại Đại Liên (Trung Quốc), có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành thể thao và là HLV cao cấp. Ông Phát tham gia công tác đào tạo và quản lý bóng đá nữ từ năm 1970 tại trung tâm bóng đá Đại Liên. Trong mấy chục năm làm HLV đội nữ, CLB của ông chỉ có một chức vô địch toàn quốc, Siêu Cup quốc gia năm 1998 và đứng thứ 2 ở giải trẻ châu Á.
Cuối tuần qua, đích thân Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Trưởng bộ môn bóng đá của Uỷ ban TDTT Mai Đức Chung đã sang Trung Quốc để bàn bạc và tiến tới ký hợp đồng với HLV Trần Vân Phát. Để tạo điều kiện tốt nhất cho chuyên gia người Trung Quốc này làm việc, Phòng các ĐTQG và Phòng bóng đá nữ phải cung cấp băng hình các trận đấu cũng như các thông số kỹ thuật liên quan đến từng cầu thủ nữ VN. Riêng HLV Mai Đức Chung, người 2 lần đưa bóng đá nữ giành HC vàng SEA Games, có trách nhiệm "hỗ trợ ở mức độ cao nhất" cho tân HLV trưởng Trần Vân Phát.
Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, lẽ ra, hội đồng HLV quốc gia và quan chức LĐBĐ VN sẽ thẩm định chiến lược tái thiết đội tuyển nữ của HLV Trần Vân Phát, nhưng họ lại tự biến mình thành người giúp việc cho HLV người Trung Quốc. Và lẽ ra, LĐBĐVN cần chọn một người đủ tài, đủ tâm để thực hiện cuộc cách mạng triệt để cho bóng đá nữ Việt Nam trong bối cảnh gấp gáp về thời gian thì họ lại chọn một người "đòi hỏi mức thu nhập thấp nhất và các điều khoản khác cũng rất mở".
Vấn đề của đội tuyển nữ không nằm ở... HLV trưởng
Khi Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ ký quyết định tăng lương và thưởng cho các cầu thủ nữ bằng với đồng nghiệp nam, sự khó khăn về tài chính của họ đã giảm đi phần nào. Điều mà các cầu thủ quan tâm bây giờ không phải là việc thay HLV trưởng mà họ cần một người thầy giỏi về chuyên môn, tâm huyết và hiểu tâm sinh lý của các học trò. Trước đây, nhiều thế hệ cầu thủ nữ vẫn khẳng định, họ vô địch Đông Nam Á, giành HC vàng SEA Games nhờ HLV Mai Đức Chung. Ông Chung không chỉ đưa ra giáo án tập hợp lý cho từng giai đoạn, am hiểu về chuyên môn mà sống rất gần gũi với các học trò. Các cầu thủ nữ thường mời ông Chung vào phòng cùng cắn hạt dưa, ăn củ đậu và nói chuyện rất vui vẻ. Điều này làm các cầu thủ thoải mái hơn sau những giờ tập luyện mệt lử và tạo sự hưng phấn cho những trận đấu căng thẳng.
Chưa an tâm lắm với tân HLV trưởng Trần Vân Phát, LĐBĐVN đã chuẩn bị các phương án thay thế, một khi nhà cầm quân người Trung Quốc "không giỏi thật sự". Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: "Hiện tại, chúng tôi còn hơn chục ứng cử viên chức HLV trưởng đội tuyển nữ, kể cả những chuyên gia có tiếng người Nhật Bản. Trong trường hợp HLV Trần Vân Phát không làm được việc là sẽ bị thay thế ngay lập tức, chứ không ký hợp đồng dài hạn như HLV Riedl. Thực sự thì LĐBĐ VN cũng không biết nhiều về ông Phát và ông ấy cũng có rất ít thông tin về đội tuyển nữ Việt Nam. Nhiệm vụ đầu tiên của ông ấy là giúp đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Nếu ông ấy thành công thì LĐBĐ VN mới tính tiếp".
Minh Hải