Ước mơ du học Nhật Bản từ những năm học phổ thông, hiện, Duyên học tại trường Đại học Quốc tế Kobe. Tuy nhiên, thay vì thực hiện mục tiêu từ khi tốt nghiệp THPT, em chọn một lộ trình "chậm nhưng chắc".
Mĩ Duyên học trước hai năm tại UEF để vừa củng cố học thuật, vừa trau dồi ngoại ngữ và rèn luyện sự tự lập. "Lúc ấy, em mới chỉ học đến trình độ tiếng Nhật N5 và chưa từng sống xa gia đình. Em biết mình cần thêm thời gian để trưởng thành. Chương trình chuyển tiếp 2+2 giữa UEF và trường Đại học Quốc tế Kobe là lựa chọn hoàn hảo", Duyên chia sẻ.

Mĩ Duyên (thứ hai từ trái qua) xây dựng nền tảng tại UEF trước khi bước ra thế giới. Ảnh: UEF
Trong hai năm học tại UEF, Mĩ Duyên duy trì thành tích học tập nổi bật với GPA tích lũy 3.98 và liên tiếp nhận học bổng học tập. Bên cạnh đó, em còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, nổi bật là chương trình "Go Global" hợp tác cùng sinh viên trường Đại học Meiji (Nhật Bản) vào cuối năm 2023 và đạt giải Dự án xuất sắc nhất.
Nhờ nền tảng học thuật vững vàng, trình độ Nhật ngữ JLPT N2, cùng kỹ năng giao tiếp tự tin, trả lời phỏng vấn lưu loát với giáo sư Đại học Quốc tế Kobe đã giúp Duyên thuyết phục hội đồng tuyển sinh và đạt được suất chuyển tiếp, mở đầu hành trình chinh phục tri thức tại xứ sở mặt trời mọc.

Mĩ Duyên từng tham gia học kỳ trao đổi sinh viên 6 tháng tại Nhật Bản. Ảnh: Đại học Quốc tế Kobe
Đặt chân đến Nhật Bản, nữ sinh sinh năm 2002 nhanh chóng bước ra khỏi vùng an toàn. Từ một cô gái hướng nội, ngại giao tiếp trước đám đông, em trở thành người đại diện du học sinh phát biểu bằng tiếng Nhật trước giảng đường quốc tế. Mĩ Duyên là sinh viên tiêu biểu, tham gia thực tập ngắn hạn với vai trò điều phối công việc trong một khách sạn tại Nhật Bản, tự tin trò chuyện và kết nối với bạn bè nhiều quốc gia.

Mĩ Duyên khám phá văn hóa Nhật Bản từ những chuyến đi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
"Trải nghiệm đáng nhớ nhất của em là những tiết học diễn kịch bằng tiếng Nhật. Mỗi tuần, nhóm em phải viết kịch bản, phân vai, rồi diễn. Lúc đầu ngại lắm, nhưng sau em thấy rất thích luôn. Nhờ vậy, em tự tin và nói tiếng Nhật trôi chảy hơn", Duyên kể lại.
Những buổi học sáng tạo, cuộc trò chuyện đời thường và lời khen từ giảng viên đã giúp cô gái trẻ khám phá khía cạnh mới của bản thân, yêu thích giao tiếp, lan tỏa năng lượng tích cực và có năng khiếu kết nối con người.

Mĩ Duyên học cùng bạn bè tại trường Đại học Quốc tế Kobe. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngoài giờ học, Mĩ Duyên dành ra thời gian, từng bước khám phá nhiều vùng đất trên xứ sở hoa anh đào. Điều làm cho bạn tự hào không chỉ là "đi du học thành công", mà là "đi và thay đổi chính mình". Theo Duyên, em sẽ không bao giờ gặp những phiên bản rực rỡ của chính mình nếu không dám bước ra khỏi thế giới quen thuộc.
"Em từng nghĩ du học là đầu tư cho học vấn, tích lũy thêm vài dòng ấn tượng để ghi trong CV. Hóa ra, đây còn là tấm gương phản chiếu những giới hạn từng níu chân, những tiềm năng ẩn giấu và cả lòng dũng cảm mà em chưa từng nhận ra", Duyên chia sẻ.
Bên cạnh đó, nữ sinh muốn lan tỏa hình ảnh của một người trẻ Việt chăm chỉ, có trách nhiệm, dám bước ra thế giới và sẵn sàng hòa nhập. Duyên đặt mục tiêu không chỉ học tốt, làm tốt, mà còn muốn để lại ấn tượng đẹp về con người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.
Nhật Lệ