Thời gian ngày càng tiến gần đến Tết, nghĩa là thời gian sẽ dần đến gần gương mặt mẹ và hằn lên những nếp nhăn, báo hiệu cho tuổi tác mẹ ngày càng cao lên và sức khỏe ngày càng thấp dần xuống. Tuổi già và sức khỏe cứ luôn tỷ lệ nghịch nhau như thế đó. Thật lòng, con không mong Tết đến chút nào, mà điều con mong là mẹ mãi được bình an, khỏe mạnh là con thấy xuân đã về trong tim con rồi…
Mẹ ơi! Nhìn mẹ bước đi từng bước mệt nhọc mà lòng con đau nhói. Hôm bữa mẹ bị té trật chân khi đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Giờ mỗi ngày, mẹ phải xoa bóp thật nhiều thuốc chân, mẹ mới đỡ đau nhứt hơn. Con thấy xót xa lắm, với con, chỉ cần nhìn thấy mẹ mỉm cười là mùa xuân luôn hiện hữu bên con rồi. Con không mong xuân về hay mong mỏi điều gì xa xôi hơn nữa, mà con mong mẹ mãi bên con để con được làm những điều mà ngày xưa mẹ làm cho con khi con nhỏ. Dù chỉ là dìu mẹ đi thôi hay nấu những bữa cơm ngon cho mẹ, rót dùm mẹ ly nước, pha cho mẹ ly sữa… những điều nhỏ nhặt đó con muốn làm mỗi ngày để mẹ được vui vẻ, mỉm cười. Như vậy là con thấy hạnh phúc ngập tràn và mùa xuân sẽ về bên con…
Trước giờ, mẹ luôn luôn và lúc nào cũng là người mang đến mùa xuân cho cả nhà mình. Cây mai trước nhà luôn được mẹ hái lá vào những ngày sắp Tết. Quần áo, chăn, mền khắp nhà luôn được mẹ mua mới hay ướp nước thơm vào những ngày đầu năm. Nhà cửa được mẹ trang trí sáng bừng. Bánh tét, mức dừa sẽ được mẹ chuẩn bị trước đêm giao thừa. Nồi thịt kho hột vịt thơm ngon, đậm đà được mẹ ướp kỹ và kho với nước dừa dậy mùi thơm… những điều mẹ làm đang cho con cảm giác mình đang hưởng trọn một mùa xuân đang về từ bàn tay mẹ…
Giờ đây, con không cần nhìn thấy cây mai trước nhà trổ hoa hay những đốm pháo hoa đêm giao thừa, để biết rằng xuân về đến mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười mẹ nở trên môi là xuân đến trong tim con tự bao giờ…
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Nguyễn Thị Thu Ba