Bạn có thấy nụ cười của cô ấy đẹp không? Với tôi nụ cười của cô ấy là đẹp nhất, đẹp hơn hết mọi thứ trên trái đất này. Tôi may mắn được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày, được xoa dịu mọi thứ để cảm thấy luôn ấm lòng. Cô ấy là mẹ của tôi, của 4 cô con gái. Cô ấy không phải là người phụ nữ hiện đại vì đã 61 tuổi.

Mọi thứ mẹ làm, suy nghĩ, đều dành cho chồng, con và cháu. Nhiều khi mẹ làm tôi phát điên khi không chịu nói cho chúng tôi biết lúc không ổn trong người, nhiều lần từ chối đi du lịch cùng con vì sợ con tốn tiền.
Mẹ không dám mua đồ ăn ngon cho mình nhưng mỗi khi con cháu về là mua hết mọi thứ, gói những túi đầy thức ăn cho con lên thành phố. Tôi nghĩ đâu đó mẹ của bạn giống mẹ của tôi, người phụ nữ luôn hy sinh vì chồng con hết mực.
Mẹ tôi thích làm thơ. Câu chuyện từ thời thanh xuân đến khi có đủ 4 đứa con gái và 5 đứa cháu được mẹ kể chỉ gói gọn trong 2 trang giấy. Mỗi câu chữ thể hiện sống động cuộc đời của mẹ. Mẹ trở thành nữ quân nhân, rồi gặp bố đi chiến trường. 2-3 tháng, bố mới về nhà một lần, một mình mẹ nuôi con 4 đứa con cho đến khi con gái trưởng thành và lấy chồng.

Mẹ và ba gặp nhau ở chiến trường rồi đem lòng thương mến, xây dựng tổ ấm hạnh phúc.
Tôi chưa có con nên không thể hiểu, cảm nhận hết sự khổ cực khi nhà nghèo mẹ một mình nuôi đàn con thơ. Mỗi dòng mẹ đọc, nước mắt quyện với nụ cười, mẹ nói: "Cuộc đời mẹ, hai chữ bình yên chỉ khi thấy bốn đứa con gái luôn cười hạnh phúc".
Chúng tôi vui khi thấy mẹ cười. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều mang những nụ cười cho nhau để mẹ luôn hạnh phúc. Không chỉ ngày 8/3 hay 20/10 mà 365 ngày, mẹ cười là đẹp nhất. Con yêu mẹ rất nhiều.

Mẹ yên lòng khi thấy con cháu vui tươi, hạnh phúc.
Lê Thị Tố Thương
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.