Sau khi “buông” AFC Cup, Xuân Thành Sài Gòn dồn sức cho mặt trận V-League. Bên cạnh đó, họ cũng đã thanh lọc lực lượng, đặc biệt là những ngoại binh như Moses, Suleiman và Emeka thi đấu không tốt trong thời gian qua đã bị đội bóng của bầu Thủy thanh lý hợp đồng. Thay thế 3 cầu thủ trên là Kizito, Gomez và hai cầu thủ này được xung trận bên cạnh ngoại binh Nsi và cầu thủ nhập tịch Rogerio Nguyễn ở trận gặp Thanh Hóa chiều nay.
Vòng 8 V-League 2013 |
Chủ nhật (5/5)
17h Bình Dương - Hà Nội T&T 3-1
(Philani 21', Sunday 33' 46' - Gonzalo 28')
17h Ninh Bình - Đà Nẵng 4-1
(Moussa 57' 63' 66' 80' - Hà Minh Tuấn 36')
18h Xuân Thành Sài Gòn - Thanh Hóa 2-1
(Nsi 38' 54' - Đặng Văn Robert 60')
Thứ bảy
16h Kiên Giang - Đồng Tâm 3-2
(Minh Trung 23', Suleiman 30' 57' - Gilson 13', Việt Thắng 26')
16h HAGL - SLNA 2-1
(Hoàng Thiên 76', Hữu Long 93' - Hector 32')
16h Đồng Nai - Hải Phòng 2-2
(Victor 27', Henry 30' - Lê Văn Tân 5', Hữu Phát 22') |
Ra sân với đội hình nhiều ngoại binh nhưng đội chủ nhà không thể áp đặt được lối chơi lên đội bóng xứ Thanh. Các đường lên bóng của Xuân Thành Sài Gòn đều bị các cầu thủ Thanh Hóa bẻ gãy. Ngược lại, các cầu thủ đội khách nhập cuộc tốt và tạo được nhiều cơ hội nhưng những cú sút của họ chưa đủ hiểm để hạ gục thủ môn Tấn Trường. Thế bế tắc của đội chủ nhà được khai thông ở phút 38 sau khi Nsi bật cao đánh đầu từ cú đá phạt của Rogerio Nguyễn.
Nếu như 45 phút đầu, hai đội thi đấu ngang ngửa thì 45 phút sau, với việc phải tìm bàn thắng, Thanh Hóa quyết định dâng cao đội hình tấn công. Nhưng khi chưa tìm được bàn gỡ thì họ phải nhận thêm bàn thua thứ hai từ pha phản công của đối thủ ở phút 54. Người chọc thủng lưới thủ môn Vĩnh Lợi lần thứ hai lại là Nsi.
Chỉ 4 phút sau, Thanh Hóa được hưởng quả đá phạt và Đặng Văn Robert đánh đầu rút ngắn tỷ số 1-2. Đến lúc này, HLV Mai Đức Chung có những điều chỉnh nhân sự, tung Khánh Lâm, Sỹ Mạnh vào sân. Phía đội chủ nhà cũng có sự thay đổi khi Tài Em được rút ra. Đình Luật chấn thương cũng phải nhường chỗ cho Phước Tứ.
Tấn công ào ạt nhưng các cơ hội mà Thanh Hóa tạo ra đều bị thủ môn Tấn Trường hóa giải. Thậm chí, khi Tấn Trường đã bó tay thì bóng lại tìm đến xà ngang khung thành đội chủ sân Thống Nhất. Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ cuối trận Abass khi anh đã loại được thủ môn Tấn Trường nhưng lại sút bóng trúng người trung vệ Hải Anh bật ra ngoài.
![thanh-jpg[1214082163].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/05/05/thanh-jpg-1367764388.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mAxm1Je2mi8gI_UddNOLyw)
“Đây là một chiến thắng xứng đáng cho chúng tôi. Các cầu thủ đã thể hiện một tinh thần khác hẳn các trận đấu khác và chiến thắng này có ý nghĩa lớn với toàn đội trong chặng đường phía trước”, trợ lý Liêm Thanh của Xuân Thành Sài Gòn phát biểu sau trận. Trong khi đó, ông Mai Đức Chung tỏ ra rất tiếc: “Tôi chúc mừng chiến thắng của Xuân Thanh Sài Gòn nhưng chúng tôi đã không may mắn trong trận này. Bóng đã chạm xà hoặc trúng hậu vệ. Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ cuối trận”.
Thua trận, đội bóng xứ Thanh sẽ gặp khó khăn ở hai lượt trận kế tiếp khi họ phải tiếp SLNA và Đà Nẵng. Theo ông Chung, hai trận đấu tới đội bóng của ông chỉ mong có kết quả hòa là thành công.
Đức Đồng