SLNA bị đội chủ nhà HAGL gỡ hòa trong hiệp hai rồi chịu bàn thua quyết định ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Nhận thất bại đầu tiên của mùa giải, HLV Hữu Thắng (SLNA) cho biết: “Bất bại từ đầu giải nên trận thua này là một bài học lớn cho chúng tôi. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi có thể rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình qua trận đấu này. Bởi hai bàn thua của chúng tôi đến từ những tình huống cố định. Đối phương đã tận dụng tốt những tình huống ấy và tôi xin chúc mừng chiến thắng của HAGL”.
Vòng 8 V-League 2013 |
Thứ bảy (4/5)
16h Kiên Giang - Đồng Tâm 3-2
(Minh Trung 23', Suleiman 30' 57' - Gilson 13', Việt Thắng 26')
16h HAGL - SLNA 2-1
(Hoàng Thiên 76', Hữu Long 93' - Hector 32')
16h Đồng Nai - Hải Phòng 2-2
(Victor 27', Henry 30' - Lê Văn Tân 5', Hữu Phát 22')
Chủ nhật
17h Bình Dương - Hà Nội T&T
17h Ninh Bình - Đà Nẵng
18h Xuân Thành Sài Gòn - Thanh Hóa
|
Trong một ngày mà Evaldo không thể ra sân vì bất ngờ bị chấn thương trong buổi tập. Đội bóng phố núi chỉ cắm duy nhất mũi nhọn Oseni phía trên để chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, khi mà mũi nhọn ngoại của họ vô duyên trước khung thành đối phương thì các cầu thủ nội binh đã thay phiên lập công. Đầu tiên là pha sút phạt tinh quái của Lê Hoàng Thiên, tiền vệ từng khoác áo đội U23 Việt Nam dưới thời Falko Goetz. Phút 93, pha bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng của cầu thủ trẻ Khuất Hữu Long giúp HAGL giành niềm vui trọn vẹn. Trong tình huống này, Hữu Long đã bật cao hơn hàng thủ đối phương, đánh đầu vào góc cao khiến người đứng ngay cạnh cột dọc là tiền vệ Phi Sơn cũng phải trầm trồ khen ngợi: “Hữu Long đã chọn điểm rơi tốt, đánh đầu hiểm như thế thì chúng tôi không có gì tiếc cả”.
Chứng kiến các cầu thủ trẻ thi đấu tốt, HLV Choi Yoon Gyum hết lòng khen ngợi: “Trước một SLNA có nhiều cầu thủ hay và là một tập thể mạnh thì các cầu thủ của tôi thi đấu rất tốt. Thời gian tới, tôi sẽ tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn cho Hoàng Thiên vì cậu ấy đã tập luyện rất nỗ lực trong thời gian gần đây”.
Đón nhận thất bại đầu tiên nhưng SLNA tỏ ra khá bình thản. Họ cũng đã rời phố núi ngay trong đêm và bay xuống Đà Nẵng trước khi di chuyển bằng ôtô về Vinh để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Thanh Hóa ở lượt trận kế tiếp.
Kỳ Lân