From: Vivi
Sent: Wednesday, July 01, 2009 3:20 PM
Đọc bài của Huệ và của Cún Bông, tôi thấy thật khó chịu nên gửi ý kiến phản hồi. Tại sao những người thiếu chung thủy toàn biện minh là "say nắng"? Những người đó có biết họ đã và sẽ gây đau khổ như thế nào cho người thương yêu và tin tưởng họ nếu phát hiện ra hay không?
Cá nhân tôi đã trải qua cảm giác đó, đến bây giờ tôi không thể nào tin tưởng được chồng tôi nữa, tôi luôn bị dày vò bởi ý nghĩ chồng mình vui vẻ với người đàn bà khác. Khi tôi phát hiện ra việc lăng nhăng đó, chúng tôi sắp cưới nhau. Anh giải thích với tôi đó chỉ là một cơn "say nắng", tất cả đã qua rồi. Nhưng đó chỉ là giải thích mà thôi, hằng ngày họ vẫn làm cùng nhau, cùng trao đổi và thân mật. Tôi không thể chịu được. Ngay cả sau khi tôi kết hôn, chuyện đó vẫn còn chứ chẳng phải là chấm dứt.
Tôi tự hỏi sao trên đời có nhiều loại đàn bà xấu xa như vậy, biết người ta hạnh phúc, biết người ta sắp lấy vợ mà vẫn còn lao vào tán tỉnh, ôm ấp mà không thấy có lỗi với người mà mình từng nói lời yêu thương bao năm trời. Vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ đạo đức giả. Đàn ông thì đúng thật, chỉ muốn thêm vào chẳng bao giờ muốn bớt đi cả. Con cá mất bao giờ chẳng là con cá to.
Có lẽ tình yêu là như vậy, cái gì ban đầu cũng đẹp. Con người ta hay cả thèm chóng chán, những kẻ thiếu bản lĩnh thì lấy "say nắng" biện minh cho sự thiếu chung thủy của mình. Huệ hay Cún bông có hiểu, khi mất lòng tin về sự thủy chung, chẳng bao giờ lấy lại được. Tôi khuyên bạn nên dừng lại, nên cân nhắc trước khi vuột mất những gì đang có.
Cá nhân tôi với vai trò của một người đã bị phản bội bởi cơn "say nắng" của hai kẻ khác, tôi thấy thực sự đau khổ. Toàn bộ niềm tin yêu tôi dành vào nơi ấy bao nhiêu thì tôi càng cảm thấy đau đớn bấy nhiêu khi phát hiện ra điều ấy.
Tôi luôn bị ám ảnh bởi những câu giải thích về lý do say nắng của người ấy - chồng tôi, bởi những lời tán tỉnh mà họ dành cho nhau khi chat chit. Tôi luôn thấy buồn mỗi khi họ cùng nhau làm chung một hoạt động gì đó mặc dù đó là bất khả kháng. Tôi luôn thấy buồn mỗi khi chồng sắp cưới của cô ta nhắn tin hỏi han tôi mỗi khi cô ta đi ra ngoài chơi một mình, tôi cảm thấy khổ tâm vô cùng.
Khuyên hai bạn đừng nên làm tổn thương những người tin yêu mình, hậu quả sẽ chẳng bao giờ lường được.