Sau bài viết Làm thể nào để tinh hoa của cha mẹ truyền sang con cái?, nhiều độc giả bày tỏ lo lắng về việc nuôi dạy con thế nào để đứa trẻ được truyền thụ kiến thức tốt nhất.
Độc giả J4F.Childman bày tỏ: "Nuôi dạy con không hề dễ dàng chút nào. Phải chuẩn bị tốt từ kinh tế, kiến thức, đến phương pháp nhất quán... Dạy con theo từng giai đoạn, phù hợp với tính cách, khả năng... của con trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể.
Nhiều người cứ bảo tôi "trời sinh voi sinh cỏ", "cha mẹ sinh con trời sinh tính"... Tôi nghe mà chán ngán. Gia đình vẫn là quan trọng nhất. Cha mẹ có lối sống và hành vi chuẩn mực là tấm gương giúp con noi theo".
Độc giả Nguyen Tra My chia sẻ: "Tôi có quen và biết rất nhiều người lớn được gọi là tinh hoa, sự nghiệp của họ rực rỡ lắm. Nhưng do dồn thời gian cho sự nghiệp của bản thân nên con cái hơi bị thiệt thòi.
Họ không có thời gian để chăm sóc và dạy dỗ con, con cái chẳng mấy khi có thời gian chất lượng bên cha mẹ để hấp thu tinh hoa mà toàn ở với người giúp việc, xem điện thoại và TV suốt ngày. Ăn uống, dinh dưỡng cũng chẳng ra sao khiến đứa thì béo phì đứa thì suy dinh dưỡng.
Cảm thấy rất tiếc cho những đứa trẻ này vì bố mẹ nó tinh hoa mà nó không được hưởng. Bản thân tôi không tinh hoa, sự nghiệp rất làng nhàng nhưng tôi có ưu điểm là là ham học hỏi.
Tôi thích đọc sách về tâm lý, giáo dục, học hỏi từ bạn bè giỏi để chọn lọc những kinh nghiệm và kiến thức để nuôi dạy con, mỗi đứa trẻ có một cá tính khác nhau nên phải áp dụng phương pháp khác nhau. Cũng may công việc của tôi nhàn và ổn định nên có nhiều thời gian cho con".
Độc giả Vodanh nêu ra vấn nạn đa số những bậc cha mẹ bị vòng xoáy việc làm ghì chặt, ít có thời gian bên con để dạy dỗ, chăm sóc tốt nhất:
Việc dạy con tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà thứ này đối với tầng lớp thấp của xã hội sẽ càng ngày càng ít. Người sử dụng lao động luôn muốn "vắt kiệt" người làm thuê, cả thời gian và sức khỏe, nhiều công ty còn sử dụng AI giám sát... để tăng hiệu quả "vắt kiệt", mặc kệ việc đó có để lại di chứng sức khỏe (thân thể và cả tinh thần) sau này hay không.
Ai thích thì làm, không thích thì nghỉ và chẳng có gì để thương lượng khi robot "rục rịch" nhảy vào thay thế. Với phần đông dân số, sau một ngày làm việc như vậy còn sức đâu mà chơi cùng con; tâm trí còn đủ tỉnh táo và linh hoạt đâu để lắng nghe con và dạy con.
Cuộc sống càng căng thẳng thì càng khó kiểm soát thói quen và tư duy, càng kém linh hoạt, dễ mắc sai lầm; càng dễ nổi nóng, giận dữ; càng khó lắng nghe người khác.
Khi quan sát một người sống trong căng thẳng thường xuyên, bạn sẽ thấy họ thường có thói quen ra lệnh "áp đặt" bằng uy quyền, bạo lực hơn là lắng nghe và dạy bảo (vốn tốn thời gian). Vì việc này giúp dẹp yên đa số "rắc rối" ngay tức thì, đỡ tốn thời gian vốn dĩ ít ỏi ở họ".
Độc giả dongdiha cho rằng môi trường sống ảnh hưởng lớn đến tương lai trẻ, mối lo cha làm thầy, con đốt sách là hiện hữu:
"Nuôi một đứa trẻ thành công phụ thuộc nhiều yếu tố, cả môi trường gia đình, môi trường xã hội nơi sinh ra lớn lên. Ngôi trường đứa trẻ học gặp thầy cô có tâm, có tầm thì đứa trẻ có nhiều cơ hội thành công hơn. Tinh hoa của cha mẹ truyền cho con còn tùy từng đứa trẻ, có đứa trẻ "cha làm thầy con đốt sách", còn có những đứa trẻ trưởng thành từ trong khốn khó".
Độc giả Halcyon:
"Nuôi dạy con là cả một nghệ thuật, vừa phải trang bị kiến thức khoa học và tâm sinh lý vừa phải quan sát và chú ý khi nào nên nghiêm khắc khi nào nên mềm mỏng.
Trẻ em như một tờ giấy trắng nhưng mỗi bé lại có những yêu thích và tính cách được định hình từ nhỏ rất khác nhau, mặc dù có thể là anh chị em cùng cha mẹ, cùng điều kiện sống và cách chăm sóc. Điều này rất thú vị vì mỗi người là một cá thể khác nhau và trẻ em không phải là robot".
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trangÝ kiến tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
Hữu Nghị tổng hợp