Tôi háo hức nhất là những ngày giáp Tết với không khí thật tưng bừng, náo nhiệt, phố xá đông vui nhộn nhịp hơn ngày thường. Người đi chợ Tết, người đi bán hàng tết… ai ai cũng hối hả, tất bật. Khi bé mình thích nhất những ngày gần Tết, được mẹ cho đi chợ Tết, được mẹ mua cho quần áo mới, giày dép mới… Rồi đến chiều 30 Tết, mẹ đưa mình đi chợ hoa, chợ hoa Tết ngày 30 đông nghịt người. Nhiều loại hoa được bán với đủ các màu sắc, hình dáng khác nhau và đặc biệt là rất tươi, đông nhất là khu vực bán hoa đào, quất với màu hồng của hoa đào, màu vàng của quất... tất cả hiện lên thật đẹp trong khung cảnh chợ hoa Tết. Mình và mẹ hòa lẫn vào dòng người trong chợ hoa đủ sắc màu hòa lẫn những tiếng mời chào của người bán, tiếng mặc cả của người mua. Ai cũng muốn chọn cho mình những bông hoa tươi đẹp nhất mang về nhà với mong muốn sự tươi tốt, thành đạt trong năm mới.
Tết năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng. Để chuẩn bị cho nồi bánh chưng ngày Tết, mẹ phải chuẩn bị trước 1 tháng. Mẹ chọn loại gạo nếp cái hoa vàng hạt tròn đều, căng mọng, đỗ xanh là đỗ chưa được bóc vỏ còn nguyên cả hạt. Lá dong gói bánh được mẹ mua trước khoảng chục ngày, mua về mẹ cho vào nồi luộc và giao nhiệm vụ cho mình rửa từng tàu lá bánh. Mẹ bảo mình phải rửa lá thật sạch thì bánh mới để được lâu, luộc lá cho bánh có màu trắng, rửa xong lá được bó lại và buộc vào cột nhà để đến ngày gói bánh mới tháo ra. Tối 29 Tết, cả nhà quây quần gói bánh chưng, mình lau lá bánh, mẹ thoăn thoắt gói từng chiếc bánh vuông, bánh dài, bố thì ngồi buộc lạt và xếp bánh vào nồi. Năm nào mẹ cũng gói một chiếc bánh nhỏ hơn các cái khác cho dành cho riêng mình vì mình nhỏ nhất nhà. Bánh được luộc bằng củi nên luôn phải ngồi gần để canh bếp, tiếp nước khi cạn, nồi bánh chưng bốc khói nghi ngút, không biết mùi bánh chưng hay mùi Tết mà mình thấy rộn ràng khó tả.
Đêm giao thừa, cả xóm nhỏ nhà mình gần như không ngủ, người lớn thì chuẩn bị cúng tất niên, trẻ con háo hức chờ xem bắn pháo hoa. Mình háo hức chạy đi chạy lại, lên nhà rồi lại xuống bếp đếm từng phút để đón thời khắc thiêng liêng. Rồi thời khắc giao thừa cũng đến, mẹ thắp hương lên bàn thờ cầu mong cho gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc. Từng chùm pháo hoa đủ sắc màu được bắn lên trên nền trời tối đen của đêm 30 bung tỏa như những bông hoa pháo sáng rực trên bầu trời. Dường như những lo toan ngày thường của mọi người được đặt sang một bên, cuốn theo những chùm pháo hoa rực rỡ để gửi gắm hy vọng của mình cho một năm mới hạnh phúc.
Giờ đây khi tôi có gia đình riêng và không còn được mẹ chăm sóc như ngày còn bé, nhưng mỗi khi đến Tết là tôi lại nghĩ đến mẹ vì mẹ đã mang đến cho tôi những ngày Tết thật ấm áp, hạnh phúc, tươi đẹp.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Chu Thị Hương Giang