From: vudaiduong
Sent: Sunday, September 21, 2008 6:34 PM
Subject: Anh phai lua chon giua toi va gia dinh
Chào bạn,
Đầu tiên mình chúc bạn có đầy đủ dũng khí để làm dâu trong gia đình chồng tương lai như vậy.
Chuyện của bạn mới là bắt đầu của một cuộc đời làm dâu. Bạn nên nhớ mới chỉ, à quên chưa bắt đầu, mà đã như vậy rồi. Mình nghe mà nổi da gà, vì những gì đã, đang và sắp diễn ra. Câu chuyện chưa bắt đầu, đã có quá nhiều tình tiết éo le hấp dẫn và theo mình là rất khủng khiếp.
Người bạn yêu, đã gặp chuyện này 10 năm về trước và anh ấy đã không vượt qua được. Người con gái anh ấy yêu đã ra đi, để lại trong anh nỗi buồn không thể tả. Ngày đó anh 24 tuổi. Anh ấy phải cân nhắc giữa gia đình và tình yêu, anh đã chọn gia đình. Và anh ấy được gì nhỉ...
10 năm sau gặp bạn, và anh tìm lại được chính mình. Anh đã yêu như yêu lần đầu, và anh lại gặp sự phản đối của gia đình. Tuy sự phản ứng có khác nhau, lý do khác, con người khác, nhưng những người phản ứng lại vẫn là những con người ấy. Đó là bố mẹ, 2 chị gái va 2 em gái. Vậy ở đây không phải là anh yêu phải một người là bạn, vì bạn có những vấn đề ABC mà là những người xung quanh anh có những vấn đề. Giống như một trận đá bóng, khi khán giả phản đối cầu thủ, thay cầu thủ khác vào, họ vẫn phản đối. Vậy làm sao đây, chỉ có cách phải thay khán giả thôi.
Nhưng ở đây không thể thay bố mẹ, anh chị em anh ấy bằng người khác được. Vậy chỉ có một cách duy nhất, hơi chủ quan, là bạn và anh ấy ra đi đến một nơi thật là xa. Chỉ có như vậy tình yêu, hôn nhân, gia đình của bạn mới mong được hạnh phúc. Vì nếu bạn ở đó thì cuộc sống của bạn và gia đình bạn sẽ không thể yên ổn được với 6 người trong gia đình anh ấy đâu.
Và một vấn đề nữa, bạn phải đối diện không phải hôm nay, mà có thể ngày mai, hoặc sau này, đó là anh ấy. Anh đến một lúc nào đó nghĩ lại và thấy rằng những gì gia đình anh làm là đúng. Lúc đó không có gì cứu vãn được tình yêu, hạnh phúc, hôn nhân, gia đình bạn đâu. Và cuộc hôn nhân của bạn sẽ trở thành địa ngục ngay chính trong gia đình bạn.
Lựa chọn giữa gia đình và tình yêu là một việc rất lớn của cả một đời người. Bạn và anh ấy có thể chạy trốn được, nhưng các con của bạn có chạy trốn được không? Lớn lên, chúng sẽ hỏi: " Ông bà, họ hàng bên nội đâu?". Khi đó nói sao với chúng đây? Nói dối ư, bố mẹ không được nói dối, mất uy tín với các con. Nói thật ư, vậy sự thật là gì, chúng có hiểu không.
Các bạn nên nhớ rằng trước mặt là đỉnh núi rất lớn. Các bạn đang cố gắng vượt qua, và cả con cái các bạn, những người thân của các bạn nữa cũng phải vượt qua ngọn núi này.
Chúc các bạn may mắn.
Vu Dai Duong