5h sáng, chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, đặt tại xã A Bung, huyện Đăkrông) cùng đồng đội thức dậy để chuẩn bị nấu "Nồi cháo nghĩa tình".
Bệnh nhân chờ nhận cháo nghĩa tình. Video: Hoàng Táo
Hôm nay, cháo được nấu gồm gạo, thịt, trứng, cà rốt và rau. Anh Tuấn cho ít nước, nhiều gạo để cháo đặc, phù hợp với khẩu vị người bệnh. Gần 2 tiếng sau, cháo nhừ, các chiến sĩ múc ra thùng rồi chở đến Trung tâm y tế Đăkrông cơ sở 2 (đặt tại xã Tà Rụt), cách đồn khoảng 10 km.
Gần 7h sáng, chị Hồ Thị Hảo (33 tuổi, trú xã A Ngo, huyện Đăkrông) cùng nhiều bệnh nhân khác mang tô ra sảnh nhận cháo miễn phí. Các chiến sĩ mở nắp thùng đựng cháo, mùi thơm bay dậy cả sảnh. Sau ít phút chờ đợi, chị Hảo mang về một tô cháo đầy, nóng hổi và ngồi ăn ở ghế đá bên hành lang bệnh viện. "Cháo rất ngon, vừa miệng", chị nói.
Nữ bệnh nhân này nhập viện từ ngày 1/1 đến nay để điều trị bệnh về da. Những ngày đầu, chồng ở lại chăm sóc nhưng nay chị đã khỏe hơn, người chồng về chăm 4 con còn nhỏ. Tô cháo đầy giúp chị ăn bữa sáng và trưa.

Hơn một năm nay, Đồn biên phòng La Lay phối hợp Trung tâm y tế nấu cháo tặng bệnh nhân vào sáng thứ 6 hàng tuần. Ảnh: Hoàng Táo
Ngay sau chị Hảo là 10 bệnh nhân khác lần lượt nhận cháo. Trong số này, một bệnh nhân lớn tuổi gãy chân không thể đi lại nên được nhân viên y tế mang cháo về tận phòng bệnh.
Chị Trần Thị Hồng, phụ trách công đoàn Trung tâm y tế Đăkrông cơ sở 2, cho biết "Nồi cháo nghĩa tĩnh" được duy trì hơn một năm nay, phát vào thứ 6 hàng tuần do đoàn thanh niên Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Trung tâm phối hợp thực hiện.
Mỗi buổi phát cháo thường có từ 30 đến 40 bệnh nhân, lúc cao điểm 90 người. "Nồi cháo phần nào hỗ trợ người dân khó khăn, động viên các bệnh nhân yên tâm chữa bệnh", chị Hồng nói.

Chị Hồ Thị Hảo ăn sáng bên hành lang bệnh viện. Ảnh: Hoàng Táo
Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, cho biết người dân địa phương chủ yếu là người dân tộc thiểu số Pa Kô, cuộc sống phụ thuộc nương rẫy nên gặp nhiều khó khăn. "Nhiều bệnh nhân phải lo bữa ăn hàng ngày, thiếu người chăm sóc nên chúng tôi nấu cháo tặng họ", Thượng tá Linh chia sẻ.
Kinh phí nấu cháo do cán bộ, chiến sĩ và các y bác sĩ, nhân viên y tế đóng góp; phần lớn thực phẩm do bộ đội tăng gia để đảm bảo chất lượng.
Đồn biên phòng La Lay phụ trách 2 xã A Ngo và A Bung, với hơn 20 km đường biên. Ngoài nấu cháo tặng bệnh nhân, Đồn còn thực hiện nhiều chương trình như lắp điện thắp sáng đường đi tại thôn A Rông Dưới (xã A Ngo), tặng dê giống khởi khiệp cho 4 gia đình, học bổng nâng bước chân đến trường cho một cháu người Lào, 5 cháu Việt, xây nhà mái ấm biên cương cho 6 gia đình trong năm 2021.