Do bố cháu hay đi công tác xa nên thường ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Tôi thuộc típ người sống hướng nội nên rất ít giao tiếp, ít nói. Tôi là nhân viên ở một công ty tư nhân.
Con tôi hơn 2 tuổi vẫn chưa nói được. Tôi cố gắng chỉ dạy nhưng con không hề hợp tác. Nếu tôi bắt ép chuyện gì thì con lại ngã nhào ra, nằm vạ. Thật sự bây giờ tôi rất lo lắng. Con đi trẻ cũng hơn một năm rồi mà không có tiến bộ gì cả. Ở lớp con thường ngồi một mình, không chịu chơi với bạn. Cô giáo có gọi thì lúc con thưa, lúc lại không.
Tôi cũng hay cho con đi chơi, đi dạo và nói chuyện với con, đã cho con đi khám nhưng bác sĩ bảo chậm nói, về giao tiếp với con nhiều hơn. Người làm mẹ như tôi rất lo lắng, không biết có ai có kinh nghiệm gì nuôi dạy con chia sẻ giúp tôi với.
An
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc