Mới đầu tôi mất 45 triệu đồng do chơi tiền ảo. Được anh bên cạnh giới thiệu cờ bạc online, tôi chơi và thua 90 triệu đồng, lại vay thêm 40 triệu đồng lãi ngoài.
Cả tháng nay tôi không ngủ được, lúc nào cũng nghĩ về tiền thua bạc và những cơ hội đã đánh mất. Tôi so sánh mình với bạn bè, hối hận vì làm mẹ với chị phải vất vả kiếm tiền. Tôi không còn tiền duy trì quán và trả lãi, dằn vặt bản thân vì những suy nghĩ tiêu cực. Ở tuổi 30, tôi không có nhà, chẳng có xe, có nên nói với mẹ và chị không? Tôi sợ làm mẹ và chị thất vọng. Nợ nần có đáng sợ như tôi nghĩ không?
Quốc
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc