"Chúng tôi đang tìm kiếm 7 hoặc 8 người mất tích, những người có thể bị mắc kẹt trong một phòng điều khiển bị chôn vùi sau vụ nổ", một đại tá chỉ huy nhóm cứu hộ Pháp tại Lebanon nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay khi ông tới khảo sát hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Beirut.
55 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ Pháp cùng 25 tấn thiết bị vệ sinh và một bệnh viện dã chiến để điều trị cho 500 người bị thương đã được đưa đến Beirut, thủ đô Lebanon tối qua để hỗ trợ khu vực này sau vụ nổ hôm 4/8. 12 nhân viên cấp cứu cũng được điều tới Beirut để hỗ trợ các bệnh viện tại đây.
"Chúng tôi nghĩ rằng cơ hội tìm thấy người còn sống là rất cao", đại tá này nói thêm.
Đội cứu hộ Pháp lên đường tới Beirut, Lebanon hôm 5/8. Ảnh: AFP.
Thủ đô Beirut của Lebanon ngày 4/8 rung chuyển vì vụ nổ kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat tại bến cảng. Ít nhất 145 người thiệt mạng, 5.000 bị thương, và khoảng 250.000 người mất nhà cửa do thảm họa này. Hàng chục người hiện vẫn mất tích.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay đến Beirut, bắt đầu chuyến thăm Lebanon sau thảm kịch. Ông được Tổng thống Lebanon Michel Aoun chào đón trên đường băng. Macron sẽ tìm cách tăng cường viện trợ khẩn cấp cho Lebanon, đồng thời thúc đẩy cải cách tại quốc gia này.
Lebanon từng là thuộc địa của Pháp và hai nước hiện vẫn có quan hệ thân thiết. Paris vẫn duy trì ảnh hưởng tại quốc gia này, dù không còn chiếm ưu thế.
Tháp Eiffel ở Paris đã tắt đèn từ tối đến nửa đêm 5/8 để tưởng nhớ các nạn nhân vụ nổ Beirut. Thành phố cũng viện trợ khẩn cấp cho Beirut 100.000 euro (gần 119.000 USD).
Vụ nổ ở Beirut qua 7 góc quay. Video: AP.
Huyền Lê (Theo AFP)