Chúng tôi cưới sớm, từ năm 20 tuổi, sau hai năm cưới vợ chồng cũng thoải mái chi tiêu. Năm 2011, tôi mua gói bảo hiểm, mỗi năm đóng 15 triệu đồng, cảm giác số tiền này không đáng là bao. Sau khi sinh con trai đầu, công việc chậm lại, chồng ít việc nên rảnh, chơi bida nhiều thành nghiện. Tiền trả mặt bằng và lương thợ phụ từng tháng hao hụt dần cho tới khi âm, tôi vay mượn để bù đắp vào chờ ngày chồng tu chí làm ăn trở lại nhưng không được. Tôi vay thêm để bắt đầu buôn bán, từ đó không việc nào ổn. Phần vì con nhỏ đau bệnh, rồi vài năm kinh tế không trụ được khiến con số nợ lên đến 200 triệu đồng. Tôi đành dẹp tiệm sửa xe đã làm tám năm để về nhà.
Chồng tôi xem như không còn thu nhập, mình tôi loay hoay để trang trải các khoản nợ, khi đó lại có thêm bé gái và tôi muốn ly hôn. Cha mẹ khuyên tôi suy nghĩ lại, chồng tôi hiền lành, giỏi, do tôi stress và mất định hướng nên mới vậy thôi. Sau đó tôi vay mượn thêm mở tiệm giặt ủi, cũng không biết làm sao mình có thể vay tiền được từ ngân hàng và người thân. Tôi cố làm, cuối cùng không đâu vào đâu, các việc không may liên tiếp xảy ra.
Chồng tôi vẫn mất ý chí, ngồi ở nhà, không làm gì. Rồi tôi bắt đầu làm hụi họ, làm được rồi cho người quen vay mượn vì nghĩ họ cũng khổ như mình, cũng cần tiền buôn bán làm ăn. Nhưng người quen dồn tiền cho tôi làm, chia % với họ, ví dụ họ lấy 5% thì tôi lấy 2%. Ngoài ra tôi còn làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng cho khách..., nói chung làm nhiều thứ. Cuộc sống tôi ổn định được từ năm 2017 đến 2021 thì dịch ập tới, các công việc tôi làm ngưng lại hoàn toàn, mất thu nhập và mất khả năng thu gốc, lãi lại càng không lấy được.
Hiện tại tôi chỉ làm giặt đồ, được ít tiền xem như điện nước, phụ chị gái bán bánh tráng trộn qua ngày. Tôi đang nợ ngân hàng và người quen, tổng hơn ba tỷ đồng. Tôi loay hoay đến hôm nay và biết mình không thể tiếp tục. Tôi biết mình đã sai trong việc vay rồi cho vay. Chồng tôi đi làm lại được một năm rồi, anh chạy xe ôm công nghệ nên thu nhập không cố định. Tôi nhiều lần nghĩ quẩn nhưng lại thương chồng con nên không nỡ, giờ phải làm sao đây?
Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc