Lúc yêu anh hiền lành, tử tế, theo đuổi tôi 4 năm; cưới về anh lại coi thường gia cảnh tôi. Lúc mới cưới, anh làm ăn thất bại, gây nợ nần. Chúng tôi đi làm trả nợ và mua được nhà, xe sau 10 năm do anh làm lương cao, tôi cũng dùng tiền lương đó để đầu tư đất. Công việc của anh đi từ sáng sớm tới tối rồi nhậu nhẹt đến đêm mới về. Mười năm lấy nhau mà anh không chăm lo việc nhà và con cái.
Rồi anh bỏ việc ra ngoài mở công ty, tôi làm kế toán và mâu thuẫn càng nhiều khi anh dại dột dễ bị đối tác lừa mất tiền. Anh không nghe theo lời khuyên can của tôi, để gia đình rơi vào cảnh nợ nần, vợ chồng cãi chửi nhau khiến con cái bị ảnh hưởng. Tôi muốn tách anh ra để làm việc riêng, thế nhưng để anh tự do thì sợ anh sẽ bị lừa nhiều hơn, quá rủi ro cho tài chính gia đình.
Có nên ly hôn để đảm bảo tài chính cho các con, còn phần tài sản của chồng thì để anh tự làm ăn không?
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc