
Bất cứ bà mẹ nào, khi con sinh ra đều mong muốn cho con khỏe mạnh, phát triển cả về thể chất lẫn tâm hồn, và mẹ cũng thế. Sinh con ra, nhìn thấy con đầy đủ các bộ phận, khuôn mặt tròn xinh đã là niềm hạnh phúc vô bờ của mẹ. Mẹ tự nhủ sẽ chăm con thật tốt để con lớn lên thành một chàng trai "giống như bố" mà lúc nào con cũng ao ước.

Mẹ biết bên cạnh việc chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ thông qua các bữa ăn tươi ngon đầy đủ chất, uống thêm sữa công thức để bổ sung những vi chất thì vận động cũng là một trong những vấn đề cốt lõi.

Con đam mê và háo hức khi được vận động, phát triển cả về thể chất lẫn kỹ năng xã hội ở đây. Thông qua nhiều bài tập phát triển về thăng bằng, đu xà, nhào lộn, mẹ mong con trai mẹ sẽ phát triển chiều cao một cách tối đa.

Hãy khỏe mạnh để có thể làm mọi điều con thích nhé.
Trần Thị Ngọc Phượng