![]() |
|
Cửa hàng Giraffe. |
Rồi Han lại tự trả lời cho câu hỏi của mình: gia nhập Giraffe vì giá trị sản phẩm và dịch vụ vượt trội, được hưởng quyền kinh doanh. Trở thành người hợp tác của cửa hàng, bạn sẽ tăng thêm thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình, sẽ khai thác được mối quan hệ giao tiếp để cùng nhau tương trợ cải thiện cuộc sống với vốn đầu tư ít, không sợ rủi ro... Cứ thế, từng lời nói như hô, như quát kia đập vào tai các khách hàng cũng đang bừng bừng khí thế làm giàu.
Đấy là nội dung một buổi thuyết trình chiêu dụ khách hàng của Han Chih Ping tại cửa hàng Giraffe hứa hẹn những cuộc sống bỗng chốc vụt lên giàu có mà chẳng cần phải lao động gì.
Cửa hàng này đăng ký ngành nghề kinh doanh quần áo may sẵn, mỹ phẩm và đồ dùng gia đình, với số vốn 100 triệu đồng do bà Phạm Thị Chất ở số 3 Lê Quý Đôn, P.6, Q.3 đứng tên, giấy phép do UBND quận 3, cấp ngày 13/12/2001. Nhưng thực chất cửa hàng này đã hoạt động từ tháng 1/2001.
T.K.V, một khách hàng của chính Giraffe cho biết, việc đầu tiên khi tham gia “hệ thống khách hàng đặc biệt” của Han Chih Ping, mỗi người phải mua một cuốn băng video và một cuốn catalogue giá 15 USD để nghiên cứu hai hình thức “kinh doanh”.
Một là: Người chơi là các khách hàng của Giraffe sẽ tham gia 12 giai đoạn, 6 giai đoạn đầu đóng 180 USD không chia lãi, 6 giai đoạn sau đóng tiếp 180 USD và có chia lãi. Theo đó, Han vẽ ra một viễn cảnh: Chỉ cần đóng tiền đủ hai giai đoạn là 360 USD, người “kinh doanh” sẽ được lời 165 USD. Cô T.T.T.H, người đã chơi tất cả các giai đoạn này, nói: “Thực tế Han đã thu tiền của tụi tôi 6 giai đoạn đầu, đến 6 giai đoạn sau chúng tôi yêu cầu chia lãi thì cửa hàng này cố tình không thực hiện và kéo dài vô thời hạn chia lãi”.
Hai là: Bán hàng hưởng hoa hồng (theo hình thức kết tủa), theo đó người “kinh doanh” sẽ mua sản phẩm của cửa hàng, sau đó giới thiệu nhiều người vào cùng mua sản phẩm như mình để ăn phần trăm. Ai giới thiệu nhiều sẽ được các chức vụ mà cửa hàng này tự phong. Thế nhưng tất cả chỉ toàn là lời hứa hẹn vì khi họ yêu cầu được nhận phần trăm thì cũng không được chi trả.
Hàng dỏm bán giá cao và lừa kiểu dây chuyền
Các khách hàng trong hệ thống của Giraffe nhận định, họ phải mua và dụ các con mồi mới vào bằng các sản phẩm dỏm. Một cây son không nhãn hiệu được mua từng lố ở Chợ Lớn về kêu giá 120.000 đồng/cây, quần jean là hàng chợ được bán 85 USD/cái, một hộp kem trắng da bán 120 USD... Cứ thế, các con mồi tham gia chương trình này đều phải mua ít nhất 30 sản phẩm dỏm như thế, tạo thành một dây chuyền kinh doanh đa tầng, nhằng nhịt, người vào tăng theo cấp số nhân và dĩ nhiên số tiền đổ vào cũng tăng theo.
T.K.V cho biết: Là một đại lý bán bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm có uy tín, cô đã dụ được khá nhiều khách hàng mua bảo hiểm cùng góp tiền tham gia chương trình, nay bị xù, không có tiền; vì sợ khách kiện đòi ngưng hợp đồng bảo hiểm, nên cô đã bán hết những gì đã có trong nhà để đền cho khách và đến hôm nay cuộc sống gia đình cô gần như khánh kiệt.
Còn chị B.T cho biết, đã giới thiệu được 19 người, mỗi người đóng 120 USD, bản thân chị đã đóng 1.200 USD từ tháng 10/2001 đến nay mà không được gì cả. Bạn T.H ở quận 7, là sinh viên Trường Đại học Mở - Bán công, tham gia chương trình này từ tháng 5/2001, dụ kéo được 5 người, riêng bạn đã đóng 6 triệu đồng, nhưng tất cả cũng tan thành mây khói. Theo các khách hàng, đang chơi trong hệ thống này có khoảng 130 người, số tiền đóng vào không dưới 500 triệu đồng đã bị lừa sạch.
Với trên 100 người bị lừa gạt bởi sức hấp dẫn từ lời hứa sẽ có thu nhập cao bằng số tiền như từ trên trời rơi xuống, họ đang chết dở sống dở vì đã lôi kéo người thân, bè bạn của mình vào đây. Trong khi đó, hiện nay Giraffe vẫn tiếp tục chiêu sinh, tuyển dụ thêm khách hàng mà chưa hề bị các cơ quan chức năng sờ gáy.
(Theo NLĐ)
