Trước khi lấy chồng, chị Lan làm công nhân trong một nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử ở Hà Nội. Nhưng lập gia đình xong, rồi nghỉ sinh con, chị đi làm lại thì doanh nghiệp không nhận nữa. Lúc này, không muốn về nhà làm ruộng, sợ bị gia đình chồng - vốn tòan người có học hành, đã thoát ly, chê bai, chị đi xin làm người giúp việc nhưng giấu không cho gia đình bên chồng biết.
Công việc của chị giúp việc cho một gia đình có con nhỏ trong giờ hành chính, cũng nghỉ thứ 7 và chủ nhật.
Những năm trước, cứ đến tầm 23 Tết là chị xin về quê, đoàn tụ với gia đình. Nhưng năm nay, chồng chị theo công trình đi công tác tận miền Nam, ở quê mùa màng thất bát, không được thu gì, vì thế chị quyết định ở lại thành phố để làm việc trong 10 ngày Tết.
"Mình phải nói dối gia đình là xin nhà máy cho trực mấy hôm Tết để tăng thu nhập, chứ nếu bảo đi làm osin Tết chắc bố mẹ, chị em mình không cho đâu", chị Lan chia sẻ.
Với chị, Tết bây giờ chẳng có gì đặc biệt lắm, nếu ở nhà thì cũng chỉ hai mẹ con ôm nhau sang hết nhà nội đến nhà ngoại, là hết. "Mình đi thế này, tuy có thể sẽ buồn khi thấy gia đình người ta tụ họp nhưng bù lại mình có được khỏan tiền bằng cả tháng lương, rồi ra Tết xin về mấy hôm, mẹ con lại quấn quýt sau", chị nói.
Còn trường hợp của chị Xoan, Thanh Sơn, Phú Thọ lại đặc biệt hơn. Được một người quen giới thiệu, từ đầu tháng chạp, chị Xoan đã lặn lội từ quê đến một trung tâm cung ứng lao động Tết ở Hà Nội để đăng ký xin đi làm cho mình và hai cô con gái.
Hoàn cảnh chị khá khó khăn. Chồng mất sớm, chị ở vậy cày cấy nuôi hai con gái ăn học. Giờ con lớn đang học trung cấp ở tỉnh, cô thứ hai vừa lên cấp 3. Nghe nói dịp Tết nhiều gia đình ở thành phố cần người giúp việc, lại trả lương cao nên chị muốn xuống xin việc làm. Hai cô con gái cũng nhất quyết đòi đi theo.
"Tết ở nhà thì cũng chỉ có 3 mẹ con quanh ra quẩn vào. Đi làm thế này cũng kiếm được khoản kha khá để lo trả học phí cho các cháu. Năm nay cả nhà sẽ ăn Tết sớm, rồi bắt đầu từ 27 là đi làm cho đến hết mùng 7", chị Xoan thổ lộ.
Cũng tận dụng dịp Tết để đi làm nhưng hoàn cảnh của Huyền, sinh viên năm thứ 4, Đại học Công nghiệp Hà Nội lại khác.
Nhà Huyền ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, hoàn cảnh nhà tuy không khá giả nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Thế nhưng Tết này, Huyền lại muốn đi làm 'osin' để kiếm tiền học thêm, gác hết những cuộc vui chơi với gia đình và bạn bè. Khi biết điều này, bố mẹ em ban đầu cũng phản đối, nhưng nghe con thuyết phục, họ đã đồng ý và cảm thấy rất vui vì con gái đã thực sự trưởng thành, biết tự lập.
Để có được việc làm, Huyền tự đăng tin trên mạng: "Ai có nhu cầu cần người giúp việc Tết thì gọi em theo số 098...". Có rất nhiều người gọi cho Huyền và vừa rồi em đã nhận lời làm giúp việc trong 10 ngày (sáng đến, tối về) cho một gia đình ở quận Hai Bà Trưng, với tiền công là 150.000 một ngày.
"Nhiều người bảo em đi bán hàng hay làm phục vụ nhà hàng trong những ngày Tết nhưng em không thích. Em thấy làm osin cũng tốt, đi làm nhưng vẫn được hưởng không khí Tết của gia đình. Hơn nữa, dọn dẹp nhà cửa hay trông em bé đều là những việc em không ngại", Huyền chia sẻ.
Huyền cho biết thêm, một số bạn học cùng trường với em, ở các tỉnh xa, vì hoàn cảnh nhà khó khăn hay muốn kiếm thêm tiền lo học hành cũng không về quê mà ở lại kiếm việc, người bán hàng, người làm trong nhà hàng và cũng có bạn đi giúp việc như em.
Người ta vẫn nói "ăn Tết, chơi Tết", nên những trường hợp tìm việc để làm trong dịp này có những lý do đặc biệt. Dù nói ra hay không, ai cũng thấm thía rằng đó là một sự hy sinh bởi Tết từ trước đến nay vẫn gắn với sự đoàn tụ, là cơ hội để mọi người được ở với gia đình, tận hưởng những ngày vui chơi, nghỉ ngơi sau cả năm làm việc vất vả.
* Tên một số nhân vật đã được thay đổi
Minh Thùy